Lễ hội sách Hà Nội 2014: Nhiều hoạt động giao lưu bổ ích

Thứ Tư, 01/10/2014, 11:32
45 nhà xuất bản, 112 gian hàng với gần 10 nghìn đầu sách đủ các thể loại đã qui tụ về lễ hội sách lần đầu tiên được TP Hà Nội tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long (19C Hoàng Diệu, quận Ba Đình) với chủ đề “Hà Nội - thành phố vì hòa bình” với mong muốn nâng cao vai trò của sách, khuyến khích văn hóa đọc.

Tại lễ hội sách “Hà Nội - thành phố vì hòa bình” lần đầu tiên này, không gian trưng bày, giới thiệu sách được bố trí theo 7 chuyên đề, gồm: “Thăng Long xưa - Hà Nội nay”, “Hành trình của sách”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội”, “Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”, “Hà Nội với biển đảo quê hương”, “Khám phá thế giới” và “Sách hay - Sách đẹp”.

Đúng như lời độc giả Nguyễn Hồng Vy (Hà Nội) đã ghi lại cảm tưởng của mình: “Phong phú, bổ ích, đáp ứng được văn hóa đọc hiện nay”, lễ hội sách Hà Nội 2014 đã thu hút hàng triệu lượt người tham gia, với hàng nghìn đầu sách mới.

Bên cạnh phần trưng bày sách cổ của các thành viên diễn đàn sachxua.net, “Hành trình của sách” của Thư viện Quốc gia, giúp bạn đọc có cơ hội tìm hiểu về nguồn sách, vốn tri thức của cha ông thế hệ trước thì một trong những điểm đáng lưu ý của lễ hội sách Hà Nội 2014 là có rất nhiều buổi giao lưu, gặp gỡ, trò chuyện với nhiều chủ đề. Ví dụ buổi nói chuyện với Giáo sư Phan Huy Lê về bộ sách “Lịch sử Thăng Long - Hà Nội”; giao lưu với nhà nghiên cứu văn hóa Hữu Ngọc về cuốn sách “Hữu Ngọc - đồng hành cùng thế kỉ văn hóa Việt Nam”;…

Ngoài ra, hội sách còn tổ chức những buổi gặp gỡ, kí tặng sách độc giả về những tác phẩm văn hóa nước ngoài, giới thiệu tác phẩm mới của những cây bút vốn quen thuộc với độc giả Việt Nam, như cuốn “Chàng Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương” của nhà văn Nhật Haruki Murakami; giao lưu với tác giả người Pháp Nicolas Ancion và nói chuyện với chủ đề “Văn học ngày nay còn có ích gì?”…

Trong khuôn viên của lễ hội sách Hà Nội 2014, bạn đọc mọi lứa tuổi cũng thể hiện tấm lòng sẻ chia của mình tại gian sách “Lớp học vùng cao” để quyên góp sách cho các em học sinh miền núi, vùng sâu, vùng xa. Theo chị Trần Thị Mai Dung - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thì: Ước chừng trong ngày đầu tiên, gian sách “Lớp học vùng cao” nhận được khoảng 10 nghìn cuốn sách. Còn chị Trần Thị Thanh Tuyền, một phụ huynh tới mua sách chia sẻ: “Tôi rất mừng vì các bố mẹ đã chọn “Lớp học vùng cao” để giới thiệu cho các con về hoàn cảnh của các bạn học sinh miền núi. Mong rằng hội sách sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, có nhiều hoạt động quyên góp sách cho trẻ em vùng cao nhiều hơn”.

Tuy vậy, bên cạnh sự thành công nói chung của hội sách, một số độc giả cũng tỏ ra không hài lòng khi những buổi giao lưu, nói chuyện giữa nhà văn và độc giả chưa đi vào trọng tâm, chủ đề quá lớn, khiến cho người nghe mất phương hướng. Độc giả Lê Giang (quận Hoàn Kiếm) cho biết: “Buổi giới thiệu cuốn “Sử ký Tư Mã Thiên” chỉ có 1 tiếng, bị thu hẹp về quy mô, không xứng đáng với đề tài đặt ra từ trước. Hơn nữa, những buổi nói chuyện, giao lưu này làm phân tán sự chú ý của độc giả khi tổ chức cùng lúc”. “Việc quảng cáo qua micro gây ồn ào, không cần thiết. Hãy trả lại cho độc giả sự bình yên, tĩnh tâm khi thưởng sách và chọn sách” – độc giả Hoàng Cúc (quận Đống Đa) góp ý

Cảnh Vũ
.
.
.