Kỷ vật lịch sử và những tấm lòng

Thứ Sáu, 23/01/2015, 09:40
Từ năm 2013 đến nay, hưởng ứng cuộc vận động “Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử CAND” do Bộ Công an phát động, các cấp, ngành và đông đảo quần chúng nhân dân đã trao tặng gần 2.900 kỷ vật, hiện vật, tư liệu giá trị. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của các hội viên Câu lạc bộ (CLB) sỹ quan hưu trí Công an tỉnh Quảng Trị…

Ông Lê Đức Dũng, Chủ nhiệm CLB sỹ quan hưu trí Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết, ngay sau khi cuộc vận động được triển khai, Ban chủ nhiệm CLB đã thông tin đến 153 hội viên và các nhân chứng lịch sử. Không nề hà tuổi tác, các hội viên đã cùng nhau sưu tầm, tìm lại những kỷ vật không chỉ của cá nhân, mà còn từ đồng đội và đơn vị từng xuất hiện trong những sự kiện lịch sử tiêu biểu…

Các sỹ quan hưu trí Công an trong một cuộc triển lãm kỷ vật của một thời hoa lửa.

Nhiều người còn tự nguyện hiến tặng những kỷ vật vô cùng quý giá, gắn liền một thời chiến tranh trận mạc, tù đày với cuộc đời tham gia cách mạng của mình. Nhắc lại bộ quân phục được cấp để mặc trong ngày đầu tiên ra mắt lực lượng Cảnh sát tỉnh Quảng Trị, ông Đào Ngọc Doanh (nguyên Đội trưởng Đội Trinh sát vũ trang An ninh thị xã Quảng Trị) chia sẻ: “Tui giữ nó gần 40 năm nay. Đến giờ, tui vẫn nhớ như in niềm xúc động, tự hào khi khoác lên mình bộ quân phục này. Hàng năm cứ đến dịp lễ, Tết, tui lại lấy nó ra xem, rồi chia sẻ kỷ niệm cùng con cháu. Có lẽ nhờ thế mà hai con tui đều yêu sắc áo CAND và tiếp tục đi theo con đường cha đã chọn”.

Có nhiều hiện vật mà các hội viên CLB sỹ quan hưu trí Công an tỉnh Quảng Trị sưu tầm và hiến tặng mang tính giá trị lịch sử cao như: Phim tư liệu “Theo gót chân chiến sĩ An ninh vào Thành cổ”; đôi móc võng bằng sừng trâu do Anh hùng LLVTND Trần Hữu Thủy (nguyên trinh sát Ban An ninh thị xã Quảng Trị) tự chế trong những ngày chiến đấu; bộ trang phục CSND do Bộ Công an trang bị để mặc trong ngày đầu tiên ra mắt lực lượng Cảnh sát Quảng Trị năm 1975…

Những hiện vật này sẽ được bổ sung vào kho cơ sở dữ liệu và trưng bày tại Bảo tàng CAND cũng như hệ thống nhà truyền thống của lực lượng CAND. “Thế hệ trẻ nói chung và cán bộ, chiến sĩ CAND nói riêng cần biết những thế hệ đi trước sống, cống hiến như thế nào. Lịch sử không còn đặt trên vai những người lính già như chúng tôi nữa mà đã san qua cho lớp trẻ. Chúng tôi nguyện làm người truyền lửa”, một sỹ quan hưu trí Công an tỉnh Quảng Trị tâm sự chân tình…

Bảo Hân
.
.
.