Khai mạc triển lãm "Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng"

Thứ Ba, 19/10/2010, 11:58
Triển lãm bao gồm 140 bức ký họa trong tổng số 288 ký họa chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng do nữ họa sĩ Đặng Ái Việt thực hiện trong hành trình "Nét thời gian" - hành trình xuyên Việt vẽ chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
>> Vẽ để tri ân và trả nghĩa đời

Ngày 18/10, Báo CAND phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ đã long trọng tổ chức lễ khai mạc triển lãm ký họa "Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng" tại trụ sở bảo tàng, 200-202 Võ Thị Sáu, quận 1, TP HCM.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quốc hội; các đại diện của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Công an thành phố và đặc biệt là một số Bà mẹ Việt Nam Anh hùng - nguyên mẫu trong các ký họa được trưng bày cũng đến tham dự, chia vui dù đã tuổi cao, sức yếu…

Bao gồm 140 bức ký họa trong tổng số 288 ký họa chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng do nữ họa sĩ Đặng Ái Việt thực hiện trong hành trình "Nét thời gian" - hành trình xuyên Việt vẽ chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, triển lãm không những giúp công chúng có điều kiện tiếp cận các bà mẹ anh hùng dưới góc độ hội họa mà còn có dịp tìm hiểu và kính yêu hơn, biết ơn, cảm phục hơn sự vĩ đại của những người mẹ đã cống hiến, hy sinh cho độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước…

Chia sẻ về triển lãm, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Phan Thị Gia Hương cho biết: "Bằng năng lực và ý chí, một mình rong ruổi từ Nam ra Bắc, đến từng ngõ phố đến tận những lối xóm heo hút để được nghe, được sống, được cảm nhận những đau thương, mất mát và hơn nữa là niềm tin, niềm kiêu hãnh của những người mẹ Anh hùng và chuyển tải thành tác phẩm, nữ họa sĩ Đặng Ái Việt đã làm được điều mà chưa ai trong chúng ta từng nghĩ, từng làm… Tuy số lượng ký họa chưa thật đồ sộ nhưng cũng không phải là ít. Những tác phẩm này, Ái Việt đã góp phần lưu giữ mãi mãi quá khứ hào hùng của dân tộc, đồng thời tạo chỗ đứng, tiếng nói riêng cho tác phẩm của mình...".

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng các đại biểu trong lễ khai mạc triển lãm ký họa “Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng biên tập Báo CAND cũng khẳng định: Vẽ chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng là việc làm hết sức nhân bản, nghĩa tình của họa sĩ Đặng Ái Việt. Hiện tại, các mẹ đang sống ở khắp 63 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó, hầu hết đều đã ở tuổi trên 80, sức khỏe sa sút nhiều. Việc họa sĩ Ái Việt với chiếc xe Chaly nhỏ bé đã đến với các mẹ, đến tận nhà để vẽ tranh là việc làm dũng cảm và đáng trân trọng. Hành trình vượt trên 7.000km để hoàn thành 288 bức chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong thời gian qua của họa sĩ là kỷ lục đáng khâm phục về nghị lực, về sự lao động, sáng tạo. Đối với hoạt động này của họa sĩ Ái Việt, Báo CAND hết lòng ủng hộ, thời gian qua luôn dõi theo, có nhiều bài viết phản ánh và tạo điều kiện giúp họa sĩ thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện các ký họa.

Việc Báo CAND chung tay cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP HCM, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức triển lãm hôm nay là một trong những hoạt động nhằm động viên họa sĩ trong những hành trình tiếp theo. Trong thời gian tới, Báo CAND sẽ tiếp tục vận động, tạo điều kiện nhiều hơn nữa để họa sĩ hoàn thành kế hoạch của mình…

Nữ họa sĩ Ái Việt cũng chia sẻ rằng, bà rất xúc động trước sự quan tâm giúp đỡ của các ngành, các cấp và của Báo CAND đã dành cho bà trong suốt hành trình vừa qua. Theo kế hoạch, sau triển lãm, họa sĩ sẽ tiếp tục lên đường, tìm, vẽ chân dung các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên 40 tỉnh, thành khác của cả nước. Riêng 140 ký họa được đưa ra triển lãm lần này sẽ được trưng bày từ ngày 18/10 đến 31/12 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

N.Hoa
.
.
.