Honda Cup 2005: Kết thúc và khởi đầu

Thứ Sáu, 10/06/2005, 07:56

Ngôi hậu ở Honda Cup đã giúp Minh Phương, Mạnh Dũng, Bảo Khanh, Hùng Dũng... mỉm cười khép lại nhiệm vụ của mình trong năm 2005. Thế nhưng, với lứa tuyển thủ "đàn em" U23, đây lại là xuất phát điểm cho "chiến dịch" SEA Games 23 vào cuối năm. Sự khởi đầu có phần tốt đẹp đã đặt lên vai họ rất nhiều kỳ vọng.

Trước trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam ở Honda Cup, những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể tin là chúng ta có thể vượt qua Barca B.

Thậm chí, khi Bucheon giội một cơn mưa 4 bàn thắng vào lưới Indonesia trong trận đấu sớm, thì không ít người đã lo ngại về một thế trận buông thả của các tuyển thủ Việt Nam trước đội bóng Nam Âu, bởi ngôi hậu đã quá xa tầm tay với chúng ta.

Thế nhưng rồi, tất cả các dự đoán đều... "việt vị" ở phút 78: Một pha dốc biên thần tốc của Công Vinh và cú dứt điểm sắc lẹm của Thanh Bình đã mang về chiến thắng không tưởng cho đội tuyển Việt Nam trước các vị khách đến từ xứ Catalan.

Một chiến thắng đầu tiên và cũng là cuối cùng của tuyển Việt Nam tại Honda Cup, đưa chúng ta lách qua khe cửa hẹp để đến đích ở vị trí thứ nhì...

Nhưng quan trọng hơn cả là chiến thắng vượt ngưỡng này đã chặn đứng sự lan tỏa của những hoài nghi về năng lực của thầy trò ông A.Riedl sau trận đấu hòa mà như thua của họ trước Indonesia.

Với những tuyển thủ U23, kết thúc Honda cup chính là bước khởi đầu cho “chiến dịch” SEA Games 23, một cuộc chơi mà những cầu thủ trẻ không có sự chia sẻ gánh nặng của lớp "đàn anh", trong khi niềm tin và sự chờ đợi lại không hề nhỏ.

Nhìn sang Indonesia, Thái Lan, Singapore, các đội tuyển U-23 của họ đều đã và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện lực lượng chuẩn bị cho cuộc đua tới ngôi vô địch SEA Games.

Còn chúng ta thì sao? Sẽ không có Mạnh Dũng, Huy Hoàng ở hàng phòng ngự, cũng sẽ khuyết Hồng Minh, Minh Phương, Bảo Khanh ở tuyến tiền vệ, đội tuyển U-23 sẽ phải bắt đầu việc tìm kiếm nhân sự để lấp vào những khoảng trống chiếm phân nửa đội hình này. Liệu những gương mặt như Xuân Phú, Quốc Anh, Như Thuật, Phước Vĩnh, Tấn Tài và những cầu thủ trẻ khác có thể làm nên những sự thay thế hoàn hảo hay không? Sự hy vọng và chờ đợi là có, nhưng nghi ngại cũng không phải là ít.

Ngay cả khi đang ngập tràn trong niềm vui và những lời tán dương sau trận thắng Barca B, ông A.Riedl vẫn không giấu được sự lo lắng với bài toán tìm người cho SEA Games 23: "Tìm các cầu thủ U-23 để thay thế các vị trí quá tuổi thật không dễ dàng gì. Cuối tháng 7, chúng tôi sẽ có 1 tuần tập trung tất cả những cầu thủ U-23 mà chưa lần nào được có mặt kể từ khi tôi đến Việt Nam. Tất nhiên, kể cả những trường hợp mà khả năng chưa được kiểm chứng rõ ràng như Tấn Tài, Xuân Phú…".

Song song với đó, mặc dù có một diện mạo tích cực ở Honda Cup, nhưng rõ ràng lối chơi của đội tuyển còn quá nhiều điểm phải khắc phục để có thể đạt tới cái mức hoàn thiện. Chúng ta có thể vui với chiến thắng trước Barca B, nhưng cũng xin đừng quên những sai sót mà đội tuyển đã mắc phải trong các cuộc đối đầu với Bucheon và Indonesia.

Chưa hết, với Honda Cup, ông Riedl đã "hồi sinh" những cầu thủ đang đánh mất phong độ, khơi dậy  "chất lửa" trong lối chơi của đội tuyển, gây dựng lại niềm tin và sự ủng hộ của người hâm mộ. Nhưng vấn đề không chỉ là duy trì mà còn phải nâng tất cả những cái được đó lên một tầm cao mới trong hành trình tháng 12 này trên đất Philippines.

Bấm đốt ngón tay tính thời gian tới ngày "khai hội" chẳng còn bao xa. Hãy khởi đầu ngay hôm nay để "hy vọng vàng" không sớm tắt với đội tuyển Việt Nam ở SEA Games 23

Bảo Hân
.
.
.