Khai mạc Festival Huế 2012:

Hội ngộ những sắc màu văn hóa Đông – Tây

Chủ Nhật, 08/04/2012, 11:24
Tối 7/4, tại Ngọ Môn Huế, lễ hội Festival Huế - Năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ 2012 với chủ đề du lịch di sản chính thức được khai mạc. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo nhiều Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng đông đảo khách quốc tế và người dân đến dự.

Mặc dù thời tiết không được thuận lợi, song trước giờ khai mạc hàng ngàn du khách và người dân cố đô vẫn lũ lượt kéo về quảng trường Ngọ Môn bên bờ bắc sông Hương để đón chờ giây phút mở màn "đại tiệc" các màu sắc văn hóa của 5 châu lục tại Festival Huế 2012...

Đúng 20h, sân khấu quảng trường Ngọ Môn bừng sáng, với những mảng khối tạo hình mô phỏng thành nhà Hồ, thành Phượng Hoàng kinh đô (Nghệ An), thành Đồng Hới, thành cổ Quảng Trị, và kinh thành Huế... hiện lên tráng lệ và nguy nga. Trên nền nhạc mang đậm âm hưởng 6 tỉnh duyên hải miền Trung, đã khái quát toàn bộ cảnh sinh hoạt, lao động, tinh thần lạc quan, yêu đời của người dân vùng đất với những giá trị di sản văn hóa bất hủ của cha ông. Những khúc tình ca liên hoàn kết nối. Một âm vang sông Mã lắng đọng hào khí Lam kinh; một khúc hát đò đưa, ví dặm hòa quyện trong nhịp sống đôi bờ sông Lam; một vẻ đẹp bồng lai của Phong Nha Kẻ Bàng; một Thành cổ Quảng Trị hiên ngang soi bóng bên dòng Thạch Hãn...

Hiệu ứng ánh sáng và những màn biểu diễn nghệ thuật đã tạo nên sân khấu khai mạc Festival Huế 2012 ấn tượng và hoành tráng.

Bên cạnh đó, nhiều tiết mục nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật quốc tế đã góp phần làm cho sân khấu càng trở nên lung linh với nhiều nét văn hóa độc đáo. Những vũ công, nhạc công tài hoa đến từ xứ sở mặt trời mọc (Nhật Bản); vẻ đẹp kiêu sa của các cô gái Hàn Quốc... Những tiết tấu sôi động, cuồng nhiệt tạo cảm giác hòa đồng giữa cộng đồng chung của các vũ công Australia, nghệ thuật Jaz Compo Pháp, thủ pháp kết cấu mới lạ, ngôn ngữ tạo hình độc đáo, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn sân khấu, nghệ thuật pháo hoa độc đáo của nghệ sĩ pháo hoa quốc tế Pierre Alain Hubert và nghệ thuật sắp đặt lửa tinh tế của Đoàn Carabosse danh tiếng Cộng hòa Pháp, đã lôi cuốn hàng triệu triệu ánh mắt của người dân và du khách đến dự lễ...

Có thể nói, với không gian sắc màu rực rỡ, tôn vinh các giá trị truyền thống và sự giao lưu tỏa sáng của các nền văn hóa khác nhau đến từ 5 châu lục, chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Huế 2012 đã khắc họa đậm nét một vùng di sản, để lại trong lòng du khách thập phương nhiều ấn tượng tốt đẹp khó quên...

Một màn biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc Festival Huế 2012.

Đặc biệt, năm nay lượng khách đến dự đông hơn các kỳ Festival trước, nhưng lễ khai mạc vẫn được diễn ra trong trật tự và an toàn. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phấn khởi cho biết, công tác bảo vệ lễ khai mạc được đặt ra với mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an toàn lễ khai mạc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến dự lễ; không để xảy ra cháy nổ, đảm bảo trật tự công cộng và ATGT...

Trước lúc diễn ra lễ khai mạc, công tác bảo vệ đã được triển khai, các lực lượng bảo vệ vào vị trí từ khu vực diễn ra lễ khai mạc đến các khu vực liên quan với 4 tuyến chính đảm bảo cho người xem được thưởng thức các chương trình văn hóa nghệ thuật. Công tác phân luồng giao thông được thực hiện rất sớm, với hàng chục CSGT chia đều làm dải phân cách giữa tâm cầu Phú Xuân và từ Bắc cầu Phú Xuân đến cửa Ngăn làm nhiệm vụ điều hòa giao thông trước và sau lễ khai mạc. Ngay khi kết thúc lễ khai mạc các lực lượng làm nhiệm vụ đã hướng dẫn nhân dân đi một chiều từ Quảng trường Ngọ Môn ra các hướng nên đã tránh được ùn tắc

Th.Bình - Đ.Sen
.
.
.