Hồi kết không có hậu của Mike Tyson

Thứ Năm, 23/06/2005, 07:05

Không ai nghĩ rằng võ sĩ quyền Anh hạng nặng thế giới Mike Tyson, 38 tuổi, lại bị thua trước một đối thủ không mấy tên tuổi như Kevin McBride. Sau trận thua này, Mike Tyson tuyên bố giải nghệ, khép lại thời vàng son với cái kết không có hậu.

Mọi người đều biết, Mike Tyson từng tự hào chiến thắng đối thủ với tỉ lệ đo ván cao 45/50, từng đoạt danh hiệu vô địch quyền Anh hạng nặng nhà nghề thế giới khi mới 20 tuổi. Cách đây hơn 2 năm, tên tuổi của Mike Tyson lại vang lên sau chiến thắng đầy ấn tượng: hạ gục đối thủ Clifford Etienne chỉ sau 49 giây trên đấu trường Pyramid của thành phố Memphis, bang Tennessee hôm 22/2/2003, nơi cách đó khoảng 8 tháng Mike Tyson đã bị Lennox Lewis hạ gục ở hiệp đấu thứ 8. Đó là trận thắng nhanh thứ 6 trong tổng số 16 trận thắng trong vòng 100 giây bằng knock-out của Mike Tyson.

Theo lời kể của ông bầu Shelly Finkel và phụ tá huấn luyện viên Jeff Fenech, trước trận thượng đài kể trên khoảng 2 tuần, Mike Tyson đã tự ý đi xăm một vết đầy ấn tượng trên mặt và điều này đã khiến ban huấn luyện vô cùng tức giận bởi vết xăm này sẽ tạo nên một “vùng điểm yếu” để đối thủ khai thác: nhằm vào đó để đánh.

Tuy nhiên, có người đã tếu táo khi nói rằng, ngay từ khi mới bước vào trận đấu “Tê giác đen” đã bị “hạ gục” khi nhìn thấy vết xăm trên mặt trái của Mike Tyson. Theo giới chuyên môn, trước trận so găng, Mike Tyson không được đánh giá cao bằng Clifford Etienne, 31 tuổi, võ sĩ có biệt danh “Tê giác đen”. Với chiến thắng kể trên, Mike Tyson bỏ túi 5 triệu USD, song số tiền này anh không được hưởng bởi người sở hữu đích thực là Monica Turner, người vợ thứ hai (đã hoàn tất thủ tục ly dị hôm 13/1/2003).

Theo phán quyết của tòa, ngoài việc thừa hưởng ngôi nhà trị giá 4,75 triệu USD tại Farmington, Connecticut và ngôi nhà trị giá 4 triệu USD bên bờ sông Potomac, Monica Turner còn được nhận 6,5 triệu USD từ tiền “đấm bốc” của Mike Tyson và nếu không thực hiện nghiêm chỉnh, số tiền này sẽ tăng lên 9 triệu USD. Nguyên nhân chính khiến Monica Turner quyết tâm chia tay với Mike Tyson vì anh quan hệ với nhiều cô gái khác. Nhiều người cho rằng, đây có lẽ không phải lần cuối cùng Mike Tyson phạm phải khuyết tật này bởi anh thường xuyên “có duyên” với tội cưỡng dâm, tấn công tình dục, hành hung phóng viên và đối thủ.

Mọi người còn nhớ tháng 5/1999, võ sĩ thép Mike Tyson được tha trước thời hạn và kể từ đó đến nay anh luôn là đề tài săn đuổi của nhiều người và những chuyện xung quanh anh luôn được người ta hâm nóng. 9 tuổi, Mike Tyson bắt đầu nuôi bồ câu trắng, nhưng khi lớn lên Mike Tyson chuyển sang nuôi hổ trắng. Nếu Mike Tyson không gặp Cus D'Amato vào tháng 3/1980 thì chẳng bao giờ anh có thể nổi tiếng như ngày hôm nay.

Năm Mike Tyson 11 tuổi, anh đã phải vào “viện nuôi dưỡng” vì phạm tội; tại đây Bobby Stewart đã giới thiệu Mike Tyson với Cus D'Amato và sau khi tiếp xúc với Mike Tyson được một thời gian, Cus D'Amato đã nói, anh ta sẽ trở thành một võ sĩ quyền Anh hạng nặng nổi tiếng trên thế giới. Nhưng thật đáng tiếc, Cus D'Amato chỉ dạy Mike Tyson được 5 năm, sau đó ông bị chết vì bệnh viêm phổi.

Bản thân Mike Tyson coi Cus D'Amato vừa là thầy dạy, vừa là cha của mình bởi ngay từ thuở ấu thơ anh đã không có tình thương yêu của người cha. Sau khi Cus D'Amato qua đời, Mike Tyson được Jimmy Jabcos thu nạp. Jimmy Jabcos đã dẫn dắt Mike Tyson dần dần bước lên đỉnh cao vinh quang cùng với sự “lăng xê” của Hãng Truyền hình HBO, nhưng thật đáng tiếc vào năm 1990, Jimmy Jabcos đã chết vì bệnh máu trắng.

Người thứ ba đưa Mike Tyson lên đỉnh cao danh vọng chính là ông bầu Don King, nhưng người chủ động ký hợp đồng lại là Mike Tyson. Mẫu người lý tưởng của Mike Tyson chính là võ sĩ huyền thoại Ali. Khi trở nên nổi tiếng, Mike Tyson kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Mọi người đều biết tới trận đấu lịch sử năm 1995, chỉ với 89 giây Mike Tyson đã hạ đo ván đối thủ và đút túi 2,2 triệu USD. Năm 1996, tạp chí "Forbes" đã bầu chọn Mike Tyson là người có thu nhập cao nhất trong số vận động viên với mức thu nhập 75 triệu USD/năm 1996. Nhưng tất cả đều đã trở thành quá khứ sau trận thua vừa qua của anh trước đối thủ Kevin McBride

T.T (Tổng hợp)
.
.
.