HLV Vương Tiến Dũng: Tôi không phải phù thuỷ

Thứ Sáu, 06/05/2005, 11:07

“Bản tính tôi luôn khát khao chiến thắng, không để tình cảm đan xen công việc, phải cương quyết trong mọi quyết định của mình. Tôi không phải là một ‘phù thủy’ trong bóng đá, mà quan niệm rằng khi anh không làm tốt trọng trách của mình thì không nên tiếp tục. Đó là danh dự nghề nghiệp.”, HLV trưởng đội Becamex Bình Dương,Vương Tiến Dũng nói.

- Với tư cách HLV trưởng, ông có thể giải thích sự đột phá của Bình Dương ở cuối lượt đi?

- Sau những bất ổn ở những trận đầu mùa giải, chúng tôi đã dần ổn định lại đội hình để thi đấu tốt hơn. Chúng tôi đã có một tập thể rất đoàn kết và vững mạnh về tinh thần, mọi người cùng làm, tất cả vì cái chung. Và kết quả là đứng đầu lượt đi V.League 2005. Nếu đánh giá chất lượng Bình Dương hiện nay, tôi cho rằng đã trưởng thành nhiều.

- Ông có tin rằng Bình Dương sẽ có cơ hội đoạt chức vô địch V.League 2005 lần này?

- Có chứ. Khoảng cách của Bình Dương hiện nay so với đội nhì bảng là 5 điểm, tức gần bằng 2 trận thắng trong khi còn lượt về (11 trận). Dù vậy, tôi vẫn xem chặng đường phía trước là một thách thức mà chúng tôi không có quyền chủ quan, tự mãn với thành tích có được. Nếu duy trì phong độ như hiện nay, Bình Dương có nhiều khả năng vô địch.

- Chỉ một năm cầm quân ông đã đưa Bình Dương trở thành vô địch lượt đi V.League 2005. Phải chăng ông đã tìm được "chìa khóa" mà mấy năm qua ông đã đánh mất từ đội Thể Công?

- Tôi không bao giờ để mất "chìa khóa" mà chỉ có thể ổ khóa ở nơi đó không được giữ gìn, lau chùi cẩn thận mà thôi (cười).

- Với đội Thể Công thì ông thất bại, còn với đội Bình Dương thì lại thành công? Có bao nhiêu phần trăm may mắn để đưa đội bóng thành công?

- Người HLV có thể thành công ở đội này, nhưng không thành công ở đội khác. Điều đó còn dựa vào nhiều yếu tố như thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ở Bình Dương tôi đã có được những yếu tố trên nên đã thành công.

- Sau nhiều năm bôn ba từ Bắc chí Nam, ông có nghĩ Bình Dương sẽ là nơi dừng chân với ông?

- Tôi nghĩ Bình Dương là nơi "đất lành chim đậu" không chỉ ở lĩnh vực bóng đá mà còn đối với các doanh nghiệp, nơi đã trải thảm đỏ để thu hút chất xám về xây dựng quê hương. Với tôi Bình Dương là quê hương thứ hai, tôi thật sự xúc động với những tình cảm mà lãnh đạo, nhân dân, các đồng nghiệp và cầu thủ dành cho tôi qua những tháng ngày làm việc tại đây. Tôi tin rằng Bình Dương sẽ trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất Việt Nam.

- Theo ông, yếu tố nào là quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự thành bại của một đội bóng?

- Theo tôi, đó là sự đoàn kết, nhất trí vì mục đích chung. Suy nghĩ của tôi thông qua thực trạng của bóng đá nước nhà từ mấy năm nay. Xây dựng một CLB thực sự mạnh cần phải chuyên nghiệp và đầu tư hợp lý.

- Một đội bóng chuyên nghiệp cần rất nhiều yếu tố. Theo ông yếu tố nào là quan trọng nhất?

- Theo tôi, yếu tố con người là quan trọng nhất vì không có con người chuyên nghiệp thì không thể có bóng đá chuyên nghiệp. Tôi đã dựa vào cách nhìn của mình để đưa bóng đá Bình Dương phát triển toàn diện.

- Xin cảm ơn ông! Chúc ông thành công

Ngọc Mai
.
.
.