HLV Alfred Riedl: Trận đấu tới, Việt Nam có ít nhất 1 điểm

Chủ Nhật, 15/07/2007, 09:11
Một ngày sau trận Việt Nam - Qatar, HLV Alfred Riedl đã đưa đội trưởng Nguyễn Minh Phương đi khám. Và ngay sau đó, ông đã dành cho chúng tôi một cuộc nói chuyện hết sức cởi mở.

Chào ông Riedl. Chấn thương của Minh Phương sao rồi?

Ồ! Có chấn thương nghiêm trọng gì đâu. Tôi đưa cậu ấy đi kiểm tra sức khỏe thôi. Yên tâm, trận tới các bạn sẽ lại thấy một Minh Phương khỏe mạnh trên sân cỏ.

Nhưng có dư luận nói rằng sau 2 trận đấu vắt kiệt sức lực trước Qatar và UAE, hiện nay ĐTVN giống như một "bệnh viện thu nhỏ"?

Sự thật thế này, Vũ Như Thành bị căng cơ đùi, Dương Hồng Sơn đau vai, còn lại Huy Hoàng, Tấn Tài, Minh Phương đau nhẹ. Bác sĩ thông báo rằng chấn thương của Vũ Như Thành là nghiêm trọng nhất.

Tất nhiên, chúng tôi còn phải theo dõi trường hợp này 1, 2 hôm nữa rồi mới biết kết quả chính xác. Nhưng tôi hy vọng rằng đội hình chính sẽ không mất bất cứ 1 vị trí nào.

Thưa ông, giả dụ Như Thành - Huy Hoàng không thể thi đấu, điều gì sẽ xảy ra?

Anh đừng hỏi tôi như vậy. Bởi vì lúc này thật sự là tôi đang rất hy vọng họ sẽ ra sân, và chỉ nghĩ đến điều đó, thay vì nghĩ tới chuyện sẽ tìm ai thay thế họ.

Trở lại với trận gặp Qatar, ông đã nói rằng kết quả hòa 1-1 là may mắn cho Việt Nam?

Vâng, đúng là tôi đã nói như thế! Bởi vì diễn biến trên sân cho thấy, 20 phút cuối Qatar chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận, và cũng vượt trội chúng ta ở số cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng. Nhưng ơn Chúa, chúng ta vẫn đứng vững.

Bây giờ thì ĐTVN sẽ phải quyết đấu với Nhật Bản. Cảm giác của ông thế nào?

(Cười). Cảm giác của tôi à? Tôi rất vui vì 4 điểm đã đạt được và rất tự tin vào trận đấu sắp tới.

Xin mạn phép hỏi ông một câu rất thật. Ông có bao nhiêu phần trăm niềm tin là ĐTVN sẽ vào tứ kết?

Tôi rất ghét chơi xổ số, và nhìn chung tôi cũng không thích cá cược. Vậy nên không bao giờ tôi dự đoán tỉ số một trận đấu hay định lượng hóa khả năng thắng - thua bằng cái gọi là "phần trăm" như anh nêu ra. Nhưng hãy tin tôi đi, trận này Việt Nam ít nhất có 1 điểm.

Xin cảm ơn ông và chúc cho niềm tin của ông sẽ thành sự thực!

Trang Diệp
.
.
.