"Gói" chuyện nhân thế vào sách ảnh, thơ

Thứ Ba, 12/07/2011, 11:37
Sau "Những khoảnh khắc… xuống biển, lên rừng", nghệ sĩ nhiếp ảnh kiêm nhà báo, nhà thơ Đồng Đức Thành, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, Phó trưởng Ban Lý luận - Phê bình, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam vừa chính thức "trình làng" tập sách ảnh, thơ với tựa đề "Nhịp điệu trái".

Với gần 200 trang sách, trong đó gần 80 trang ảnh với 3 chủ đề chính: Trường lưu thủy, Khoảnh khắc hoa, Thời gian đọng, "Nhịp điệu trái" tập hợp khá nhiều tác phẩm mà ở đó mỗi bức ảnh là một câu chuyện nhiều ý nghĩa.

Nói theo cách của chính tác giả thì đó là những câu chuyện của nụ cười, nước mắt, có thể là những câu chuyện của hiện tại nhưng cũng có thể là của cả ngàn năm trước nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó dưới bản thể khác tưởng chừng nhiều mới mẻ của hiện tại. Tất cả được tác giả chuyển tải, gợi mở, đánh động tâm thức, tư duy, giúp trí tưởng tượng của người tiếp nhận "cất cánh", cho cảm xúc thăng hoa.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà thơ, nhà báo Đồng Đức Thành và tập sách ảnh "Nhịp điệu trái".

Những câu chuyện nào không kể được bằng hình ảnh, Đồng Đức Thành "chưng cất vào thơ". Những vần thơ không dễ đọc và dễ cảm, dễ hiểu. Ngay từ lời đề tựa, cái sự "không dễ" ấy đã được thừa nhận: Với "Nhịp điệu trái" cần phải đọc chậm, thậm chí rất chậm. "Thoạt tiên tưởng như lạc vào cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, người đọc phải tự gạt lối, tìm đường mà đi. Cứ đi, cứ ngỡ âm u, bất chợt lồ lộ trước mặt mình tòa lâu đài uy nghiêm trầm mặc và trong ấy, phải cần một khoảng thời gian nào đó mới thấy được lối đi khác nhau"…

Ở "Nhịp điệu trái", người đọc cũng sẽ bắt gặp một Đồng Đức Thành luôn "Khát yêu - khát đời - khát cái đẹp như tâm hồn thèm cửa sổ! Cuộc sống lồng lộng, cuốn hút, như vội vàng giục giã anh: Thời gian trôi qua không thể nào níu lại. Thế nên, anh nâng niu, xiết chặt cái Đẹp cứ như sợ sẽ vuột khỏi tay mình. Như cây đàn Lyr của chàng Orpheus, thi ca trong anh chỉ cần làn gió nhẹ cũng rung lên bao lời thì thầm yêu thương, đến gọi lay những linh hồn ngái ngủ, buộc người đọc không thể vô cảm trước cuộc đời. Đó cũng là những thông điệp đầy tính nhân văn anh muốn nhắn nhủ…

Đọc chậm 50 bài thơ của Đồng Đức Thành, không thể đọc bình thường mà thấu hiểu. Có những bài, mỗi lần đọc lại, ta như phát hiện thêm điều gì đó mới mẻ hơn…".

Tập sách ảnh, thơ "Nhịp điệu trái" là quà tặng từ cuộc sống được Đồng Đức Thành thu nhận để rồi tiếp tục đem dâng tặng lại cho đời. Sách được xuất bản bởi Nhà xuất bản Văn Nghệ, hiện đang được phát hành rộng rãi trên cả nước

PV
.
.
.