Đội tuyển QG: Hội quân
Nếu như ở đợt tập trung vào cuối tháng 5, cũng như các chuyến du đấu tại Indonesia, Trung Quốc và trận giao hữu với Olympic Brazil, được coi là bước làm quen giữa nhà cầm quân người Bồ và các học trò, thì lần hội quân này sẽ là một quá trình tập huấn toàn diện để hình thành nên một "đoàn quân" thực sự.
Khách quan mà nói, cho tới trước đợt tập huấn lần này, tuyển Việt
Dẫu rằng, người ta đã phần nào thấy được những nét tích cực trên phương diện tinh thần thi đấu và sự thể hiện của các tuyển thủ, nhưng xem ra để đạt tới sự hoàn thiện vẫn còn là một con đường khá dài. Nói như vậy không phải từ kết quả toàn thua của đội, mà bởi từ những hạn chế được nhận diện sau những trận thua đó.
Vẫn biết ngoại trừ Indonesia, 2 đối thủ mà tuyển Việt Nam đã gặp đều trên cơ (Olympic Trung Quốc, Olympic Brazil), nhưng việc trận nào cũng để thủng lưới, cho thấy sự thiếu chắc chắn của hàng phòng ngự.
Tương tự như vậy, trên mặt trận tấn công, việc chỉ ghi được 2 bàn thắng qua 3 trận đã đấu cũng đặt ra vấn đề về hiệu suất ghi bàn của tuyển. Thêm nữa qua những trận đã đấu của tuyển, người ta thấy Calisto có xu hướng áp dụng lối chơi phòng ngự - phản công cho tuyển, nhưng sự vận hành của lối đá này, cũng như sơ đồ chiến thuật 4-3-2-1, vẫn chưa có được độ trơn và nhuyễn.
Đây không phải là những nhận xét quá khe khắt khi chính trợ lý HLV Mai Đức Chung từng thừa nhận: "Đội tuyển ở thời điểm hiện tại đang trong quá trình giao thời với nhiều thay đổi từ HLV, nhân sự đến lối chơi nên cần có thời gian hoàn thiện và ổn định".
Còn bản thân Calisto, trước giờ lên Gia Lai, ông cứ đau đáu hy vọng qua phát biểu: "Tôi muốn có trong tay một đội bóng như ý" khi trả lời phỏng vấn báo giới.
Việc nhà cầm quân này chọn Trung tâm thể thao Hàm Rồng ở Gia Lai làm địa điểm khởi đầu cho đợt tập huấn quan trọng, cũng xuất phát từ mục tiêu kiếm tìm sự hoàn hảo này.
Bởi lẽ, đây là một nơi cách xa phố thị và tương đối biệt lập, giúp cho bản thân Calisto và các trợ lý dễ quản quân hơn. Các tuyển thủ cũng toàn tâm, toàn ý vào việc tập luyện, không bị xao nhãng, ảnh hưởng bởi những thú vui thị thành, cũng như sự đeo bám quá gắt gao của báo giới và người hâm mộ.
Tất nhiên, một môi trường tập luyện tốt chỉ là chất xúc tác, quan trọng vẫn là những gì mà ông Calisto truyền thụ cho các học trò và nỗ lực tập luyện của các học trò trong những ngày tới