Đoàn nghệ thuật CAND và cuộc kiếm tìm hy vọng

Thứ Năm, 30/12/2004, 07:43

Mỗi dịp kỷ niệm ngày thành lập lực lượng CAND, Đoàn nghệ thuật CAND lại có những vở diễn đáng nhớ. Năm 2005 sẽ là năm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành, Đoàn đang trăn trở để xây dựng được một tác phẩm xứng tầm, khắc hoạ hình tượng người chiến sỹ Công an thời kỳ mới.

Còn nhớ nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập lực lượng CAND, vở kịch Nữ ký giả của cố nhà văn Lưu Quang Vũ, do Đoàn nghệ thuật CAND dàn dựng đã một thời gây những ấn tượng khó quên trên sàn diễn cả nước. Chẳng vì vở được trao Huy chương bạc tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp năm 1985, mà vì đến giờ khán giả vẫn không thể nào quên hình ảnh nữ điệp báo viên - một hình ảnh còn khá xa lạ trong sân khấu nước nhà. Nữ ký giả cuốn hút người xem ở cuộc đấu tranh nội tâm và sự hy sinh thầm lặng mà cao cả, trở thành một điểm nhấn quan trọng "khai sáng" Đoàn nghệ thuật CAND.

10 năm sau (vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ngành), Đoàn nghệ thuật CAND lại cho ra mắt vở Cuộc chia tay lần cuối (kịch bản Ngọc Thu, đạo diễn Lê Hùng), giành Huy chương vàng tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995. Vở kịch phản ánh tổ điệp báo Anh hùng có thật trong lịch sử gồm 4 thành viên là Hoàng Đạo, Kim Sơn, Chu Dung Kính và Nguyễn Thị Lợi được giao nhiệm vụ đánh vào chiến hạm của đội quân viễn chinh Pháp tại Sầm Sơn (Thanh Hóa). Chị Nguyễn Thị Lợi đã xung phong nhận nhiệm vụ đánh chìm tàu giặc và anh dũng hy sinh.

Vậy 10 năm sau, để kỷ niệm 60 năm thành lập CAND vào năm 2005, Đoàn nghệ thuật CAND sẽ chọn vở diễn nào để dàn dựng? Có thể nói một số vở diễn sân khấu thời gian qua xây dựng hình tượng người chiến sỹ Công an trong cuộc đấu tranh chống tội phạm vẫn chưa tương xứng với cuộc chiến đấu và sự hy sinh cao cả của họ. Lý do thì nhiều, nhưng thật hiếm những nhà biên kịch hiểu sâu sắc về đời sống thực, cuộc chiến đấu sinh tử của người chiến sỹ Công an để "đốt cháy" lên từng tác phẩm.

Đạo diễn,  NSƯT Xuân Huyền đã nhận xét: "Hiện nay, trong làng sân khấu cả nước, nhà văn Hữu Ước là người có nhiều kịch bản hay nhất về ngành Công an, được dư luận đánh giá cao như vở Khoảnh khắc mong manh, Quả báo, Vòng vây cô đơn... Những vở kịch này khá hấp dẫn, có tìm tòi và phát hiện mới đi vào khía cạnh của đời sống xã hội. Theo tôi, nhà văn Hữu Ước đã phản ánh được mặt mạnh, mặt ‘khỏe’ về hình tượng người chiến sỹ Công an, đưa được đến khán giả cái đáng yêu, đáng mến; mỗi vở có một cách phản ánh khác nhau, rất trung thực và rất ‘đời’. Vở Khoảnh khắc mong manh là một tìm tòi phát hiện mới, nhìn nhận, khám phá cuộc sống với một thái độ dũng cảm, quyết liệt”.

Đáng tiếc vừa qua Đoàn nghệ thuật CAND đã chọn vở Ngọt ngào trong cay đắng (kịch bản: Chu Thơm; đạo diễn: NSƯT Lê Hùng, Trần Nhượng) tham gia Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp tại Hải Phòng nhưng chưa để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Vở kịch mới phản ánh được một phần sự hy sinh của các chiến sỹ Công an trong thời kỳ đổi mới, tiếc là còn chưa xây dựng được hình tượng người chiến sỹ Công an có tầm vóc mà nhân văn trong cuộc đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự.

Các nghệ sỹ Đoàn nghệ thuật CAND đang rất trăn trở để xây dựng hình tượng người chiến sỹ Công an. Nên chăng cần "đặt hàng" những nhà viết kịch "gạo cội" để có kịch bản hay. Hy vọng sự trăn trở của các nghệ sỹ sẽ tìm được vở diễn xuất sắc chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập lực lượng CAND

Lệ Huyền
.
.
.