Đất nước vào xuân

Thứ Bảy, 01/02/2014, 14:18

Đất nước ta đã vượt bao gian lao và vất vả
Cuộc sống bình thường đâu hết khó khăn
Vẫn biết mẹ chưa thể bằng lòng với những đứa con còn nhiều yếu đuối
Vẫn biết những tháng ngày còn trống trải suy tư

Những cơn lũ ngày qua xót xa miền Trung chật vật
Bệnh viện chưa đủ giường nằm
Mặt đường đâu đó
Còn nhức nhối… thương tâm

Nhưng con đường ta đi đến với mùa xuân
Đang tràn đầy niềm tin của những gì đã có
Nhịp phách vui Nam ai, Nam bằng hay đàn ca tài tử
Hội làng đêm nay rộn rã trống chèo

Ta yêu hơn người lính biên phòng nơi biên ải cheo leo
Ta thầm nhớ Trường Sa, Hoàng Sa cồn cào sóng vỗ
Áo ấm vùng cao, sữa cho em nhỏ
Hạt muối, bát cơm mặn ngọt cho đời

Ta biết ta và ta cũng hiểu người
Nồng ấm bắt tay hay nụ cười thân thiện
Và mở lòng đón muôn tình bạn đến
Để trồng hoa và tháo gỡ bom mìn

Khi đã tin yêu mắt rộng trải tầm nhìn
Ta mơ giấc mơ đại ngàn nhưng không quên
sức bền ngọn cỏ
Thánh Gióng thắng giặc Ân bằng cây tre nhỏ
Bác Hồ cho đời tươi tắn phơi phới vần thơ

Chín mươi triệu người nhịp bước chớp thời cơ
Để mùa Xuân là bản trường ca hòa chung một nhịp
Điều lớn lao là tình yêu đất nước
Là khúc đồng hành Đảng dẫn bước ta đi…

Trần Trương (CAND Tết 2014)
.
.
.