Cười mà buồn

Thứ Ba, 17/05/2005, 07:22
Lại một lần nữa, ngày 12/5, người dân Hưng Yên thất vọng về một buổi thưởng thức nghệ thuật ở sân khấu ngoài trời. Chương trình lần này được quảng cáo rầm rộ "một chương trình biểu diễn hoành tráng, với sự có mặt của các siêu mẫu đến từ Hà Nội, đặc biệt với sự có mặt của danh hài Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền".

Nhưng nghệ sỹ Xuân Hinh - linh hồn của đêm diễn - thì chẳng thấy họ quảng cáo biểu diễn tiết mục gì. Chỉ khi nhân dân tới sân bãi mới thấy nhà tổ chức thông báo, đêm nay Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền diễn vở hài kịch "Người ngựa, ngựa người". Nhiều người thấy vậy bỏ về, vì họ đã xem tivi, xem đĩa chán rồi, dại gì mà mất tiền vào sân bãi chen chúc nhau dưới khoảng trời không gió, nóng bức. Cũng nhiều người "tiến thoái lưỡng nan" đành mua vé vào xem, với giá 25 ngàn đồng/người, nhưng lại phải chạy đi thuê ghế ngồi.

Một sân khấu chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, chỏng lỏn với 10 cái đèn chiếu sáng sơ sài. Sơ sài đến nỗi nó như bị chòng chành trước những "cú" dậm chân của mấy chàng trai trong nhóm nhảy hip-hop. Và chắc cũng vì sợ sân khấu bị sập nên các chàng trai này nhảy một cách rời rạc, đơn điệu đến "buồn ngủ"(!?). Bốn chàng trai, cô gái biểu diễn áo the khăn xếp thì làm trò cười cho khán giả khi 2 chiếc ô của các chàng trai bật ra để biểu diễn nhưng ôi thôi - một chiếc hỏng không xòe được, còn chiếc kia bị gãy đến méo mó, xẹo xọ rất... hài hước.

Nhìn tổng thể cả sân khấu và người biểu diễn thì quả là rất... hài kịch(!). Suốt chương trình, toàn là ca sỹ lạ hoắc, nhưng giọng của người dẫn chương trình thì cứ lăng xê thái quá, ca sỹ ấy vừa đi biểu diễn thành công ở nhiều nơi và nổi tiếng với ca khúc này nọ như thể họ coi toàn bộ khán giả là những người "thộn".

Ca sỹ rất lạ, nhưng giọng hát và phong cách biểu diễn thì lại quá quen thuộc. Nam ca sĩ Đàm Hiển có giọng hát hệt như Đàm Vĩnh Hưng. Còn nữ ca sỹ Mai Loan thì có giọng lơ lớ Phương Thanh. Đã vậy, khi ca sỹ này ra sân khấu chẳng hiểu mô tê gì lại "chào khán giả thành phố Hưng Yên!". Khán giả lại được trận cười.

22h10', Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền mới bước ra sân khấu. Nhưng Xuân Hinh đã làm khán giả không hài lòng về anh. Vở hài kịch "Người ngựa, ngựa người" nhiều đoạn được anh biến tấu theo lối dung tục phản cảm chứ chẳng đem lại sự xúc động nào cho khán giả. Suốt từ phần đầu đến cuối vở kịch, anh luôn văng “Đ.mẹ” thô thiển khiến khán giả dưới sân như thấy mình bị xúc phạm.

Người Hưng Yên cũng như bao người dân yêu nghệ thuật khác vốn rất yêu thích những nghệ sỹ có tên tuổi. Nhưng các nghệ sỹ cũng đừng đáp lại sự hâm mộ cuồng nhiệt ấy bằng "căn bệnh sao" mà coi thường khán giả

Đặng Trí Nghiêm
.
.
.