“Chuyện tình một đêm” hay bài học về lối sống

Thứ Năm, 07/08/2008, 14:53
Chiều Hà Nội, tôi cùng cô bạn lang thang trên đường Phạm Văn Đồng tìm mua sách truyện. Nơi đây đập vào trước mắt tôi là cuốn tuyển tập tự truyện viết theo hình thức truyện ngắn có tiêu đề và cách bài trí trang bìa rất "hút": "Chuyện tình một đêm" của nhà văn Trung Quốc mang tên Chi Xuyên, do Nhà xuất bản Văn nghệ TP HCM mới xuất bản.

"Chuyện tình một đêm" dày hơn 300 trang, gói gọn 19 câu chuyện kể có thật của 19 nữ nhân vật mà Chi Xuyên đã từng gặp gỡ trong cuộc sống đời thường. Các nhân vật ấy đã tự tìm đến với tác giả, hoặc nhà văn đã tình cờ gặp, chia sẻ tâm sự với từng người trong những đêm rong ruổi "lặn" vào dòng chảy cuộc sống, nơi những quán bar, sàn nhảy, quán cà phê ở khu phố Tam Lý Đồn... nhạt nhòa ánh đèn xen lẫn khói thuốc...

Nếu trong cuộc sống thường nhật, ta cảm nhận những địa danh và chốn ăn chơi ấy bằng những hoạt động bề nổi và sinh hoạt giải trí của dân chơi cùng thực khách thì Phi Xuyên lại lặng lẽ đi vào khám phá nó ở bề sâu tâm hồn con người, trong cái thế giới tình cảm thực sự phong phú và vốn dĩ phức tạp ấy.

"Chuyện tình một đêm" là sự gặp gỡ, giao kết ngắn ngủi, để lại những dư vị khác nhau trong mỗi nhân vật những cảm giác rất đỗi con người: ăn năn, chua xót, hạnh phúc và cả sự thả mình sau những sự cố, rủi ro ngoài sự mong đợi về hạnh phúc lứa đôi...

Các nhân vật trong từng câu chuyện tìm đến chuyện tình một đêm để rồi có thể tình cờ tìm thấy cho mình: "Từ tình một đêm tới tình một đời" (Câu chuyện thứ 11) là khúc ngoặt đầy éo le của một nữ doanh nhân thành đạt vừa trải qua ly hôn mà không hiểu nổi nguyên cớ của mọi điều "Vì sao lại thế?" khiến độc giả phải mỉm cười chua xót (Câu chuyện thứ 9); và cũng ở đây, người phụ nữ tự lý giải "chuyện tình một đêm" đến với mình bằng nguyên cớ rất đỗi vị tha: lấy chuyện tình một đêm làm cứu tinh cho cuộc hôn nhân hao khuyết nỗi đam mê (Câu chuyện thứ 3).

Viết về đêm, nhưng suốt tập truyện không bị nhuốm bởi sắc màu u tối, ảm đạm, viết về một phần nhỏ những số phận thả mình nhưng truyện không mang màu sắc ủy mị, viết về cảm xúc yêu thương nam nữ, song Phi Xuyên đã diễn tả rất đỗi chân thực những ngõ ngách của một mảng nhỏ trong cuộc sống ồn ào thường nhật, những nguyên cớ nảy sinh chuyện tình cảm đôi lứa.

Xuyên suốt 19 câu chuyện kể, Phi Xuyên không tỏ bày một ý niệm gì của riêng mình khi viết về một góc nhỏ trong đề tài hạnh phúc và hôn nhân gia đình - những câu chuyện tình ngắn ngủi... - một vấn đề khá phổ biến trong xã hội Trung Quốc thu nhỏ nói riêng và cuộc sống hiện đại nói chung có thể tình cờ hay hữu ý xảy đến trong bối cảnh cuộc sống thường nhật của bất cứ ai trong mỗi chúng ta khi đối diện với "những phút xao lòng", những bước ngoặt bất ngờ từ cuộc sống khiến ta phải chênh chao...

Từng câu chuyện, từng bối cảnh, các nhân vật tự được tái hiện trong tuyển tập truyện ngắn đã đem đến cho độc giả những hướng cảm nhận mà ở đó mỗi nhân vật đã tự tìm ra một lối đi riêng cho mình và sống thực với chính mình trong hành trình đi tìm hạnh phúc đích thực

Hoàng Nhật Minh
.
.
.