Chứng tích chiến tranh ở Quảng Trị đang dần hư hỏng

Thứ Sáu, 25/02/2005, 18:13
Sau khi chiếc lô cốt ở ngã tư đường Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo (thị xã Đông Hà) bị phá, xác 3 xe tăng bị cháy trong chiến tranh được đưa ra lề đường để thành… một bãi đổ rác thải.

Chịu chung số phận với xác những chiếc xe tăng ở thị xã Đông Hà là xác một chiếc xe tăng nằm sát quốc lộ 1A, ngay trên khu di tích Dốc Miếu, hàng rào điện tử Mc Namara. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới nhìn được bộ khung của chiếc xe tăng bởi nó bị rất nhiều cỏ dại che khuất.

Phải căng hết mắt, chúng tôi mới đọc được dòng chữ mờ ghi trên tấm bia làm bằng xi măng, với nội dung: "Khu căn cứ Dốc Miếu, con mắt thần của tuyến hàng rào điện tử Mc Namara, bằng chứng thất bại nhục nhã của đế quốc Mỹ năm 1972, đã được xếp hạng quốc gia, cấm được vi phạm".

Dưới chân tấm xi măng có một cột mốc ghi tắt mấy chữ  "BQLDT 2002". Còn xác 3 chiếc xe tăng ở trung tâm thị xã Đông Hà, mặc dù chúng tôi đã mất nhiều công lùng sục trong đám cỏ dại cao tới đầu người, nhưng vẫn không phát hiện được dòng chữ nào chú thích cho xác 3 chiếc xe tăng này cả.

Hẳn các nhà quản lý văn hóa địa phương còn nhớ, cách đây không lâu, khi trùng tu khu di tích lịch sử Tà Cơn, tỉnh Quảng Trị đã phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để có được xác 2 chiếc máy bay của Mỹ từ thời chiến tranh còn sót lại để trưng bày tại đó.

Hay chiếc máy cày Bác Hồ tặng nhân dân xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Linh), sau một thời gian dài trưng bày kiểu "bán lộ thiên", đến khi nhận thấy giá trị văn hóa tinh thần của nó, thì cũng là lúc chiếc máy cày chỉ còn là đống sắt vụn! Lúc đó các cơ quan quản lý văn hóa mới cuống cuồng lên lo trùng tu, phục chế chiếc máy cày trên. Nghe đâu dự án trùng tu này lên đến gần 100 triệu mà hiệu quả vẫn chưa biết đến đâu

Lê Dương
.
.
.