Cháu mãi quê nhà

Chủ Nhật, 23/08/2015, 16:05
Cháu sinh ở Paris
Một ngày mùa thu nước Pháp
Miền dưỡng nuôi cho quốc tịch
Với ông cháu vẫn mãi quê nhà!

Con sông Seine hiền hòa

Cháu sẽ biết nhiều hơn sông Hồng, sông Tích

Nhưng trái tim trai vẫn nguyên dòng máu Việt

Chảy từ quê cha xanh thắm non Đoài

Và vạt sữa mẹ chăm nuôi tính nết

Có Tây Hồ sen thắm mỗi mùa hoa

Ông bà bồng bông cháu lời ru

Chỉ tiếng Việt thôi

Một lời ngoại bẻ đôi chẳng biết

Mà cánh cò lặn lội tận trời xa

Kìa cái miệng nhú thơm câu cốt nhục

Mỗi lần nghe cháu gọi: ông, bà

Ngôn ngữ ấy cất trên nền cội gốc

Đất Việt mình từ nơi cha mẹ cháu sinh ra!

Phan Quế (CAND số đặc biệt)
.
.
.