Chen chân tại ngôi chùa linh thiêng nhất đất Võ

Thứ Bảy, 14/03/2015, 15:54
Ngày 14/3, tại Núi Bà, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát (Bình Định) hàng vạn du khách thập phương trong và ngoài tỉnh đã nô nức đổ về hành hương tại lễ hội chùa Ông Núi để cúng lễ, cầu tài lộc và cùng nhau trẩy hội. Đây là lễ hội chỉ diễn ra duy nhất vào 24 và 25 tháng Giêng Âm lịch hằng năm.

Tờ mờ sáng, nhiều tuyến đường dẫn về chùa Ông Núi như tuyến tỉnh lộ 633 và 639 chen chật kín dòng người.

Tương truyền, chùa Ông Núi (tên chữ là Linh Phong thiền tự) tọa lạc ngay lưng chừng đỉnh Chóp Vung-đỉnh cao nhất của dãy núi Bà, về phía Đông Nam của xã Cát Tiến. Sách xưa chép lại, năm Nhâm Ngọ (1702), có một người tên gọi là Lê Ban (tức thiền sư Tịnh Giác-Thiện Trì) đến núi này tu hành. Sư dựng một mái chùa bằng cỏ tranh, sống thanh bần trên núi, dùng vỏ cây làm quần áo. Dân trong vùng gọi sư là Mộc Y Sơn Ông (tức “ông núi mặc áo vỏ cây”). Do vậy, ngôi chùa này có tên chùa Ông Núi.

Để lập lại trật tự, lực lượng công an và cảnh sát giao thông phải lập “hàng rào chắn” ngay trước cổng dẫn lên chùa.
Từ đỉnh núi Bà nhìn xuống hàng vạn người dân đang rồng rắn đổ về chùa.
Người dân hành hương về chùa cầu tài lộc đông nghịt.
Chen nhau thắp hương trong chính điện để cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới.
Lực lượng công an phải làm việc hết công suất.
Rất nhiều người vô tư ăn thịt, uống bia bên trong chùa.

Hoàng Nguyên
.
.
.