Căng thẳng cuộc gặp gỡ thầy - trò

Chủ Nhật, 30/03/2014, 09:07
Trận đấu còn lại ở vòng 10 V.League chiều nay giữa chủ nhà Đà Nẵng với Bình Dương dự kiến sẽ là ngày hội của bóng đá tấn công. Dưới trào của các cựu cầu thủ tấn công Lê Thụy Hải, Lê Huỳnh Đức, cả Bình Dương lẫn Đà Nẵng đều vào trận với tư tưởng lao lên phía trước, áp đặt đối phương.

Trong nhiều cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, lão làng Lê Thụy Hải từng không ngớt lời khen cậu học trò cũ Lê Huỳnh Đức là một trong hai HLV trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam hiện thời (người còn lại là HLV Nguyễn Hữu Thắng - Sông Lam Nghệ An). Ông Hải cũng bộc bạch rằng lần nào trở lại Đà Nẵng trong ông cũng trào lên rất nhiều kỷ niệm, vì năm 2005 chính là năm mà ông đưa Đà Nẵng đứng thứ 2 V.League, chấm dứt thời kỳ dài khủng hoảng của đội bóng này.

Hiện tại, Bình Dương đang đứng vị trí thứ 3 với 14 điểm, trong khi Đà Nẵng đang đứng thứ 6 với 2 điểm ít hơn.

Có nghĩa, nếu Đà Nẵng giành chiến thắng thì rất có thể hai đội sẽ đảo chỗ cho nhau. Một trận đấu rất đáng xem và rất khó dự đoán khi cả hai bên đều có những quân bài thuộc vào dạng ngang tài ngang sức 

Ngọc Anh
.
.
.