Bóng đá Việt Nam 2005: Đánh thức tầm xuân

Thứ Ba, 15/02/2005, 07:19

Một trong những việc cần làm ngay của bóng đá Việt Nam trong năm 2005 là cải tổ bộ máy Liên đoàn Bóng đá. Nhu cầu đó càng trở nên cấp thiết sau hàng loạt scandal xuất phát từ sự trì trệ, yếu kém trong công tác điều hành của Liên đoàn. Bóng đá Việt Nam cần phải "thay máu" để có được nh

Đối với hàng triệu người hâm mộ bóng đá, điều quan trọng là Đại hội Liên đoàn nhiệm kỳ mới sẽ tuyển chọn ra những người có tài, tâm và tầm để lãnh đạo Liên đoàn. Cùng với yếu tố con người, phương án cải tổ hoạt động của Liên đoàn cũng cần phải có những bổ sung, hoàn thiện cho khả thi hơn, chứ không thể dừng lại ở một bản đề cương "đẹp mã" trên giấy.

Năm 2005 cũng là năm mà bóng đá thử nghiệm chuyên nghiệp của Việt Nam bước vào tuổi lên 5. Năm năm cứ đi rồi sẽ thành đường, liệu rằng đây có là mùa giải cuối cùng để bóng đá Việt Nam trọn một chữ "chuyên" hay không? Người ta có cơ sở để hy vọng điều đó sẽ trở thành hiện thực, nhưng để làm được đòi hỏi rất nhiều nỗ lực từ phía Ban tổ chức và các đội bóng, các nhà tài trợ, cũng như khán giả.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nhiệm vụ trọng tâm của bóng đá Việt Nam trong 2005 là SEA Games 23 tổ chức tại Philippines vào cuối năm. Năm cũ đã để lại cho cả đội tuyển Olympic Việt Nam lẫn đội tuyển nữ những "món nợ" rất nặng nề trên đấu trường khu vực. Thất bại của đội tuyển nam tại Tiger Cup 2004 đặt ra trách nhiệm kiếm tìm lại vị thế đích thực của bóng đá Việt Nam đối với các cầu thủ U-23 của chúng ta tại sân cỏ SEA Games 23. Trong khi đó, "cú ngã" trước Myanmar của đội tuyển nữ tại giải Vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á lần thứ nhất đã chỉ ra "ngôi hậu" của chúng ta đang bị lung lay.

Sẽ có rất nhiều khó khăn chờ đợi các cầu thủ của chúng ta tại SEA Games 23, nhưng thách thức bao giờ cũng song hành cùng cơ hội. Với thực lực hiện tại, chúng ta có quyền hy vọng và chờ đợi vào những thành công vượt ngưỡng của cả 2 đội tuyển tại đấu trường này. Thế nhưng, để tiếp thêm niềm tin cho ước mơ đó, bóng đá Việt Nam cần phải bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho ngày "phó hội". Bắt đầu từ việc lựa chọn người cầm quân cho đội tuyển Olympic. Sẽ có một ông thầy ngoại nữa, nhưng là ai? Câu trả lời cần phải nhanh, nhưng cũng cần chính xác. Bài học xương máu Tavares vẫn còn là một quá khứ rất tươi mới. Ngoài ra, những kinh nghiệm từ thất bại của Tiger Cup 2004 về công tác chuẩn bị, kế hoạch tập luyện, đội ngũ Ban huấn luyện cũng cần phải được nghiêm túc tiếp thu cho SEA Games 23.

Về đội tuyển nữ, rõ ràng là bóng đá nữ Việt Nam cần phải được sự chăm sóc, đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, nhất là khi chúng ta đang trong buổi giao thời, trẻ hoá lực lượng. Điểm yếu lớn nhất của các nữ cầu thủ trẻ là thiếu kinh nghiệm. Vì vậy, nếu vẫn mãi ngủ quên trên chiến thắng, mà không có một kế hoạch chuẩn bị nghiêm túc, tích cực cọ xát thi đấu, thì rất có thể bóng đá nữ của chúng ta sẽ phải "ôm hận" tại SEA Games.

Một trong những mảng việc khác mà bóng đá Việt Nam cần phải chú trọng trong năm 2005 chính là công tác đào tạo bóng đá trẻ. Thật đau lòng khi nghe chính một ủy viên của LĐBĐ Việt Nam  thốt lên rằng, "lâu nay chúng ta chỉ làm bóng đá trẻ trên giấy"! Bóng đá trẻ là tương lai của cả nền bóng đá, là cái móng của ngôi nhà bóng đá. Vậy mà bấy lâu chúng ta chỉ chăm chăm hái "ngọn" mà quên gốc, để rồi những tài năng cứ ngày một rơi rụng. Phải thay đổi thôi nếu không muốn tụt lại so với các quốc gia trong khu vực. Mong lắm thay!

Một năm mới chở đầy những ước vọng của hàng triệu cổ động viên Việt Nam đã tới. "Dậy! Dậy! Dậy! Bên án một tiếng gà vừa gáy".  Hãy thức dậy và đi tới bóng đá Việt Nam ơi!

Bảo Hân
.
.
.