“Tuần lễ sách, lịch Việt” tại TP. Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 10/09/2014, 16:36

Bỏ những hình thức thiết kế và nội dung lịch truyền thống, bỏ chữ Hán và tất cả hình ảnh, biểu tượng liên quan đến Trung Quốc, 35 bộ lịch thuần Việt thể hiện tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo, tình yêu quê hương, đất nước cùng những hình ảnh, bức tranh, bức thư pháp chữ Việt mang đậm bản sắc dân tộc được Lịch xuân Phương Nam và công ty sách, lịch Đại Nam giới thiệu đến công chúng trong "Tuần lễ sách, lịch Việt" (từ ngày 13/9 đến 21/9) tại nhà triển lãm TP.HCM, 92 Lê Thánh Tôn, quận 1.

Tại triển lãm, người yêu mến nhà báo, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn có dịp giao lưu cùng anh khi ngồi trên máy  bay trực thăng, thu vào ống kính những góc nhìn đẹp về biển đảo quê hương và chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp nhất về 7 hòn đảo Việt Nam đã chụp và được chọn cho bộ lịch “Đảo xanh nước Việt”.

Tổ quốc Việt Nam cũng được thể hiện hồn hậu, đa sắc qua bộ lịch block tranh màu nước “Di sản Việt” với rất nhiều hình ảnh di tích, danh thắng quốc gia do nhiều họa sĩ khắc họa lại. Hình ảnh quê hương tươi đẹp qua ống kính của nhiếp ảnh gia Nguyễn Hoàng Nam được chuyển tải trong bộ lịch “365 ngày xuyên Việt”. Rất nhiều bộ lịch độc đáo khác cũng được giới thiệu trong dịp này: Hải đăng Việt, Bánh Việt, Cổng làng Việt, Làng nghề Việt, TP.HCM sau 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam...

Đảo Việt Nam qua ống kính nhà báo, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn lên lịch "Đảo xanh nước Việt".

Ngoài 35 bộ lịch thuần Việt được trưng bày, nhân dịp này, ban tổ chức còn tổ chức giới thiệu rất nhiều tác phẩm văn học kết hợp giao lưu với tác giả:  Giao lưu và ký tặng sách "Cho anh thêm một ngày nữa để yêu thương" cùng An Nhiên; "Trái tim sư tử", "Sông máu" của Nguyễn Ngọc Thạch và họa sĩ Sith Zâm; "Anh sẽ yêu em mãi mãi", "Hoa linh lan" của tác giả Gào; “Bầu trời nhìn ngược” của Mayy và họa sĩ Tamyfu, giao lưu và viết tặng thư pháp cùng Đăng Học...

N.H.
.
.
.