10 mẩu chuyện cảm động trong cuộc giải cứu đội bóng Thái Lan

Thứ Năm, 12/07/2018, 17:23
Những câu chuyện nhỏ phía sau thành công của chiến dịch giải cứu 13 thành viên đội bóng nhí tại hang Tham Luang, Thái Lan khiến chúng ta thêm tin hơn vào sức mạnh của tình người và lòng trắc ẩn. Đôi khi, tại chính thời điểm tồi tệ nhất, nơi bóng tối và hiểm nguy bao trùm, những con người tuyệt vời nhất sẽ xuất hiện.

1. Chuyên gia nước ngoài đầu tiên xuất hiện tại khu vực giải cứu là Vernon Unsworth. Ông là một thợ lặn giàu kinh nghiệm hiện đang sinh sống tại Thái Lan. Thế nhưng, chỉ sau khi cuộc giải cứu thành công, công chúng mới biết được một sự thật, đó là chính Vernon, chứ không phải ai khác, đã trực tiếp thị sát hang, sau đó đề nghị chính phủ Thái Lan mời 3 thợ lặn giỏi nhất mà ông biết để tham giải cứu. Mẩu giấy ông gửi cho đội cứu hộ chỉ vỏn vẹn 3 cái tên, nhưng lại là 3 cái tên quan trọng. Tin nhắn của ông viết: "Thời gian không còn nhiều! Đây là những thợ lặn giỏi nhất thế giới! Làm ơn hãy liên lạc với họ qua Đại sứ quán Anh nhanh nhất có thể". Chính tin nhắn ấy đã giúp đưa các thợ lặn chuyên nghiệp Anh Quốc đến Thái Lan, tìm ra 13 thành viên đội bóng nhí. Ảnh: Facebook

2. Khi nói về hành trình giải cứu 13 thành viên đội bóng nhí, người ta còn nói về Saman Kunan, người anh hùng quả cảm đã hi sinh trong chiến dịch giải cứu gian truân này. Người cựu đặc nhiệm 38 tuổi bị phát hiện bất tỉnh dưới nước trong lúc đặt các bình dưỡng khí dự trữ dọc tuyến đường từ cửa hang vào nơi đội bóng nhí trú ẩn. Người bạn lặn đồng hành với anh đã cố gắng thực hiện hồi sức tim phổi cho Gunan nhưng không thể đưa anh quay trở lại. "Saman nói rằng chúng ta không bao giờ biết khi nào mình sẽ chết. Ta không kiểm soát được chuyện đó nên ta cần trân trọng từng ngày", trong dòng nước mắt nghẹn ngào, vợ của người anh hùng chia sẻ. Người hùng của hang Tham Luang đã ra đi, nhưng hình ảnh của anh sẽ vẫn luôn còn mãi trong lòng người dân Thái Lan và cộng đồng quốc tế. Ảnh: Twitter

3. Nếu có ai đó đủ khả năng cam kết về tình trạng sức khỏe cho lũ trẻ trước khi được giải cứu, đó nhất định phải là bác sĩ Richard Harris. Ông được chính nhóm thợ lặn người Anh yêu cầu trực tiếp tham gia "nhiệm vụ bất khả thi" lần này, bởi những thợ lặn chuyên nghiệp tin chỉ có ông mới có thể làm được điều đó. Là một trong những bác sĩ hàng đầu về giải cứu và gây mê của Australia, 30 năm kinh nghiệm giúp bác sĩ Harris có thể định lượng được, cậu bé nào và thời điểm nào là phù hợp để giải cứu khỏi hang. Bác sĩ Harris cũng chính là người tìm mọi cách thuyết phục giới chức Thái Lan thay đổi kế hoạch, đưa các cầu thủ yếu nhất ra trước thay vì nhóm cầu thủ khỏe nhất, theo Daily Mail. Ông cũng là người cuối cùng rời khỏi hang Tham Luang sau khi toàn bộ đội bội bóng được giải cứu, để rồi nhận được tin sét đánh: Bố ông đã qua đời... Chính phủ và người dân Thái Lan đã gửi lời cảm ơn đặc biệt và chia buồn đến ông, trước khi ông vội vã trở về Australia sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: The Guardian

4. "Những đứa trẻ quan trọng hơn là lúa gạo. Lúa lúc nào cũng có thể trồng lại được. Nhưng chúng ta không thể nuôi lại một đứa trẻ thêm lần nữa", Mae Bua Chaicheun, một nông dân sống gần khu vực hang Tham Luang chia sẻ. Bà, giống như hàng trăm tình nguyện viên khác, đã rời bỏ đồng ruộng trong suốt những ngày qua để tham gia hỗ trợ hành trình giải cứ đội bóng nhí, trong vai trò một đầu bếp tình nguyện. Khi bà trở về nhà sau cuộc giải cứu, thửa ruộng của bà đã bị ngập, tất cả loạt mạ mới gieo đều úng nước. "Không có vấn đề gì cả. Tôi chỉ muốn lũ trẻ có thể ra ngoài an toàn", bà nói. Ảnh: AP

5. "Tôi không có khả năng trực tiếp đưa lũ trẻ ra ngoài. Nhưng những gì tôi có thể làm là giặt sạch những bộ quần áo này", đó là câu chuyện về chủ tiệm giặt là địa phương Rawinmart Luelert, người đã tình nguyện mang hết quần áo và tư trang của các nhân viên cứu hộ về giặt sạch. ""Một người bạn gửi cho tôi vài bức ảnh về những nhân viên cứu hộ trong bộ đồ dính đầy bùn đất. Cảnh sát nói rằng đồng phục của họ đã không được giặt 4 ngày nay rồi. Tôi nghĩ mình rất vui nếu có thể giúp đỡ họ", chị nói. Và cứ đều đặn mỗi đêm, chị cùng các nhân viên lại mang những bộ đồ của các nhân viên cứu hộ về giặt sạch, để họ có thể có quần áo sạch sử dụng vào hôm sau. Ảnh: Facebook

6. Còn nhớ khi các phương án cứu hộ bắt đầu được đưa ra, lực lượng SEAL thuộc Hải quân Thái Lan đã kêu gọi các doanh nghiệp quyên góp các mặt nạ lặn cỡ nhỏ cùng trang thiết bị lặn dành cho trẻ em, sau khi số mặt nạ sẵn có quá lớn so với lũ trẻ. Bên cạnh đó, trong quá trình cứu hộ, việc triển khai một số lượng lớn bình oxy trong thời gian liên tục đòi hỏi sự hỗ trợ từ cách doanh nghiệp tại địa phương. Trong hoàn cảnh đó, Limerick Leader đưa tin, một doanh nhân giấu tên tại Cappamore, Ireland đã xung phong hỗ trợ miễn phí các thiết bị lặn chuyên dụng và bình oxy cho lực lượng giải cứu. Sự đóng góp này đã giúp một phần rất quan trọng trong việc cung cấp dưỡng khí, đẩy nhanh tiến độ giải cứu đội bóng nhí Thái Lan. Ảnh: Facebook

7. Những thành viên của nhóm phụ trách bơm nước ra khỏi hang đã làm việc không ngừng nghỉ trong 18 ngày liên tục. Nhiều người trong số họ là những người dân tại địa phương, một số là công nhân, có những người lại là thợ săn tổ yến, nhưng tại khu vực giải cứu, họ vui vẻ và hài lòng với nhiệm vụ của mình. "Chúng tôi trân kính lòng tốt của những người nông dân. Và chúng tôi quyết định sẽ không trở về nhà cho đến khi chúng tôi có thể bơm hết nước ra khỏi khu vực này", Spring News dẫn lời một thành viên đội bơm cho biết. Còn với ông Suratin Chaichompoo, Chủ tịch hiệp hội nước ngầm Thái Lan, tất cả những gì ông muốn là sự sống của lũ trẻ. "Đó là phần thưởng cho công tác khoan đục của chúng tôi. Tôi không cần một đồng tiền nào cả", ông nói. Ảnh: PRD

8. "Tên tôi là Sophia Thaianant, và tôi phụ trách đội tình nguyện viên nữ theo đạo Hồi. Chúng tôi biết rằng điều này (việc cứu hộ) không dễ dàng cho những người lính cứu hộ theo đạo Hồi, nên chúng tôi quyết định sẽ chuẩn bị các bữa ăn Halal cho những người lính cứu hộ này", một tình nguyện viên có tên Sophia chia sẻ khi được CNN phỏng vấn. Và quả thật vậy, trong suốt hai tuần, không chỉ có đội tình nguyện của cô Sophia, mà rất nhiều trại nhỏ cung cấp đồ ăn đã được dựng lên xung quanh khu vực cứu hộ. Tại nơi gian khổ nhất, tình người sẽ hiện ra. Trong sự lo lắng chung hướng về 12 cầu thủ nhí cùng huấn luyện viên, là vô vàn những nỗi lo nhỏ mà người dân tại khu vực giải cứu dành cho nhau, với hi vọng ai cũng sẽ đủ sức khỏe để đi đến cuối hành trình giải cứu. Ảnh: CNN

9. Hiệu trưởng trường Mae Sai Prasitsart, nơi 6 trong 12 cậu bé mắc kẹt đang theo học, cho biết thời gian qua là một chuỗi ngày chờ đợi dài nhưng ông tin các cậu bé sẽ quay trở về an toàn. "Nhà trường sẽ không bắt các em học quá nhiều", hiệu trưởng Kanet Pongsuwan chia sẻ. Ông cũng nói rằng các cậu bé sau khi trở lại trường sẽ được kèm học thêm bổ sung kiến thức và không phải tham gia kỳ thi sắp tới. Còn những người bạn cùng lớp của các cầu thủ nhí thì luôn tin tưởng vào sự mạnh mẽ của bạn mình. Tilek Jana, bạn học của một trong 12 cậu bé cho biết, mình tha thiết mong chờ bạn trở về nhà. "Hãy về và cùng chơi bóng đá với nhau, mình nhớ cậu", Tilek nói. Với Poowadet Khamngern, một thành viên khác của đội bóng, em đã lên sẵn kế hoạch sẽ đi ăn cùng các cầu thủ nhí sau khi họ được đưa ra khỏi hang. "Chúng em sẽ đi ăn gà rán KFC", Poowadet háo hức nói. Ảnh: BBC

10. Trong bài đăng vào tối 10-7, sau khi nhiệm vụ giải cứu thành công, đặc nhiệm hải quân Thái Lan SEAL chia sẻ: "Chúng tôi không chắc đây là phép màu, khoa học hay là điều gì. Tất cả 13 người của đội bóng Heo Rừng hiện tại đã ra khỏi hang an toàn”. Nếu như gọi sự nỗ lực của lực lượng cứu hộ Thái Lan và quốc tế là điều kỳ diệu, thì sự thành công của chiến dịch chính là một kì tích. Kì tích ấy đến từ lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết và sự chuyên nghiệp trong từng quyết sách.  Ông Narongsak Osottanakorn, chỉ huy trưởng đội giải cứu, khẳng định: “Không ai nghĩ chúng ta có thể làm được điều này. Đó là thành công trước hết của cả thế giới. Đó là Nhiệm vụ Khả thi cho Đội giải cứu Thái Lan”, Reuters dẫn lời ông Narongsak. “Thời điểm này, những anh hùng là tất cả mọi người trên toàn thế giới”, ông Narongsak đề cập tới đội ngũ cứu hộ quốc tế đã tới Thái Lan hỗ trợ giải cứu đội bóng nhí trong suốt hơn 2 tuần qua. Chỉ huy trưởng đội giải cứu khẳng định: “Nhiệm vụ này đã thành công vì chúng ta đã có sức mạnh. Sức mạnh của tình yêu. Mọi người đã truyền sức mạnh đó tới 13 thành viên”. Ảnh: Twitter


An Nhiên (T.H)
.
.
.