Đắk Nông tổ chức Đại hội thi đua yêu nước

Thứ Sáu, 04/09/2015, 15:56
Sáng nay, 4/9, tỉnh Đắk Nông tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ 3, giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và hơn 500 đại biểu là các cá nhân, đại diện tập thể tiêu biểu của các địa phương trên địa bàn tỉnh tham dự.

 Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua..”, hàng năm tỉnh Đắk Nông tổ chức phong trào thi đua yêu nước với nhiều hoạt động thiết thực thu hút sự tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân.     

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao bằng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng cho thân nhân các mẹ.

Phong trào thi đua đã có sự chuyển biến tích cực về mọi mặt của tỉnh Đắk Nông góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, ổn định ANTT tại địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13%, GDP bình quân đầu người đạt 36,5 triệu đồng. Tổng thu ngân sách gần 1.000 tỉ đồng, tăng 10,3% so với cùng kì năm trước; Tỉ lệ hộ nghèo giảm 3,1% mỗi năm…Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tinh thần thi đua và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông trong những năm qua, nhất là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, trong thời gian tới Phó Thủ tướng nhấn mạnh Đắk Nông cần chú trọng công tác xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đưa phong trào thi đua lên tầm cao mới bằng việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác thi đua khen thưởng.  

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông trao bằng khen của UBND tỉnh tặng các cá nhân.

Nhân dịp này, 3 mẹ được Nhà nước truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng; 1 tập thể, 4 cá nhân đã được tặng Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba; 7 tập thể, 5 cá nhân được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của Thủ tướng; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 33 tập thể và 240 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015.

Minh Quỳnh – Bá Hiển
.
.
.