Nhờ UBND xã mới được nhận con

Thứ Tư, 19/11/2008, 14:08
Ngày 7/11, UBND xã Tam Dân (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) nhận được đơn cầu cứu của cô Ngô Thị Kim Thanh. Cô Thanh nói mình đã bị gia đình bên chồng đuổi ra khỏi nhà, sống lang thang, cơ cực, phải nhờ làng xóm miếng cơm, manh áo qua ngày. Đau đớn hơn, gia đình chồng giữ con cô, mới 9 tháng tuổi, khiến cô không thể chăm sóc, cho con bú, nhớ quay quắt đêm ngày…

Ngày 12/11, ông Võ Sinh, Chủ tịch UBND xã Tam Dân (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) vui mừng điện thoại báo cho chúng tôi, cơ quan ông vừa làm xong thủ tục pháp lý đăng ký kết hôn cho chị Ngô Thị Kim Thanh (Tân Thới, Phong Điền, Cần Thơ) và anh Lê Đáng (Tam Dân, Phú Ninh, Quảng Nam). Đồng thời cũng làm xong khai sinh cho cháu Lê Thị Mai Trang (10 tháng tuổi) con của 2 người.

Đây có thể nói là một cố gắng hiệu quả của chính quyền trong việc trả lại quyền làm mẹ, làm vợ một cách hợp pháp cho cô Thanh.

Ngày 7/11, UBND xã Tam Dân (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) nhận được đơn cầu cứu của cô Ngô Thị Kim Thanh. Trong đơn cô Thanh nói mình đã bị gia đình bên chồng đuổi ra khỏi nhà, sống lang thang, cơ cực, phải nhờ làng xóm miếng cơm, manh áo qua ngày. Đau đớn hơn, gia đình chồng giữ con cô, mới 9 tháng tuổi, khiến cô không thể chăm sóc, cho con bú, nhớ quay quắt đêm ngày…

Ngày 11/11, khi chúng tôi về Tam Dân, Thanh đang được cưu mang tại nhà một phụ nữ tên Đạo ở thôn Khánh An. Gặp Thanh thật khó tin cô đã 21 tuổi, cô ốm yếu, nhỏ thó như một học sinh THCS. Nhà nghèo, học xong lớp 9, Thanh lên Sài Gòn đi may. Khi công ty không có việc cô xuống Biên Hoà bưng bê cà phê. Tại đây cô yêu Lê Đáng - người Tam Dân (Quảng Nam).

Khi Thanh biết mình có bầu, cô về quê tìm Đáng. Nhà Đáng ở trong một xóm núi heo hút, sống tùng tiệm bằng nghề nông. Gặp lại nhau, Đáng xin đi làm ở một xí nghiệp gỗ tại Tam Kỳ (Quảng Nam) lấy tiền thuê phòng trọ cho Thanh ở. Đến ngày sinh, Đáng đưa Thanh về nhà cha mẹ và cô sinh con tại nhà…

Khi được UBND xã Tam Dân can thiệp, Thanh đã được gia đình chồng chấp nhận, ngày 11/11 vợ chồng Thanh đã làm giấy đăng ký kết hôn, sau đó làm giấy khai sinh cho con gái.

Ông Võ Sinh cho biết, đoàn thể ở Tam Dân sẵn sàng hỗ trợ mọi điều kiện để đôi vợ chồng làm nhà, có vốn làm ăn tự lập. Đây cũng là một đoạn kết có hậu cho câu chuyện nhiều nước mắt ở Tam Dân trong vòng nửa tháng qua

Lê Vũ
.
.
.