Ăn cướp tháo chạy, gặp ngay CSGT

Thứ Sáu, 09/05/2008, 17:59

Hai chiến sĩ Đội CSGT số Công an TP HCM đã “thộp cổ” được một tên cướp vừa “ăn” được chiếc ĐTDĐ hiệu Sony Ericsson TX sau vài trăm mét rượt đuổi.

13h30' chiều nay, 9/5, khi đang tuần tra trên đường Lê Lai phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM hai đồng chí Nguyễn Minh Vương và Phạm Quốc Việt (thuộc Đội CSGT số 1) bất chợt nghe tiếng hô thất thanh "cướp cướp" của một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng hớt hải vừa chạy đuổi theo.

Quan sát từ xa, hai thanh niên đi xe gắn máy hiệu Wave Anpha màu xanh mang BKS 52Z3-5031 đang rồ ga bỏ chạy. Ngay lập tức, đồng chí Vương và Việt bất chấp nguy hiểm, tăng tốc đuổi theo.

Đến ngã ba Lê Lai - Nguyễn Văn Tráng, mô tô của hai đồng chí Vương và Việt áp sát đượcỡpe của hai tên cướp. Lúc này, do mất tay lái, hai tên cướp loạng choạng ngã bổ nhào xuống đường.

Do chuẩn bị tinh thần từ trước, tên cầm lái nhanh chóng quăng xe tẩu thoát, tên ngồi sau không kịp phản ứng đã bị hai đồng chí Vương và Việt bắt tại trận giao cho CA phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 xử lý.

Qua khai thác ban đầu tại cơ quan điều tra, tên cướp là Đặng Văn Hùng (23 tuổi), tang vật thu được là chiếc ĐTDĐ hiệu Sony Ericsson TX của nạn nhân Tô Thế Kiệt (34 tuổi, ngụ Tân Phú). Vụ việc được Công an phường Phạm Ngũ Lão lập hồ sơ đưa đối tượng và tang vật lên Công an quận 1 xử lý

Đ.Hưng
.
.
.