Văn Quyết thành “tội đồ”, Hà Nội đánh rơi chiến thắng

Thứ Tư, 25/09/2019, 21:20
Thủ quân Hà Nội có một đường chuyền sai tai hại khiến các nhà đương kim vô địch V.league đánh rơi chiến thắng ngay trên sân nhà.

Tối 25-9, trận chung kết Liên khu vực AFC diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Đội chủ nhà CLB Hà Nội nắm thế chủ động ngay từ đầu , tuy nhiên họ gặp nhiều khó khăn với lối chơi pressing tầm cao của đội khách. CLB 25-4 thi đấu tốc độ và không ngại va chạm.

Đội chủ nhà có cơ hội nguy hiểm đầu tiên ngay từ phút thứ 5 khi Văn Quyết xâm nhập vùng cấm rồi thực hiện pha căng ngang nhưng bóng không đến được vị trí của Papa Kebe. Ít phút sau đó đến lượt Quang Hải "nắn gân" thủ thành đội khách với một pha dứt điểm cận thành.

CLB Hà Nội có một trận chơi "trên cơ" các vị khách đến từ Triều Tiên. Ảnh: CTV.

Trong khi nhiều CĐV trên sân hàng Đẫy còn đang tiếc nuối với cơ hội bị bỏ lỡ của đội chủ nhà thì lưới của Văn Công bất ngờ rung lên. CLB 25-4 chứng minh sự nguy hiểm của mình khi họ tận dụng thành công cơ hội "có nét" gần như đầu tiên từ đầu trận đấu. Nhận bóng trong vòng cấm sau cú dứt điểm bất thành của O Hyok-chol, Rim Chol-min chớp thời cơ đệm bóng cận thành ghi bàn mở tỷ số. Bàn thua có một phần lỗi lớn từ hàng thủ Hà Nội khi không ai kèm thủ quân của CLB 25-4.

Tuy nhiên lợi thế dẫn bàn của đội khách không tồn tại quá lâu. Trong một đợt tấn công triển khai bên cánh phải, Kebe càn lướt vượt qua hậu vệ đối phương rồi căng ngang vào trong cho đội trưởng Văn Quyết dứt điểm thành, thủ môn An Tae Song dù phản xạ rất nhanh nhưng vẫn phải vào lưới nhặt bóng.

Có được bàn thắng quân bình tỷ số, các cầu thủ CLB Hà Nội như trút bỏ được áp lực trước đó. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm càng tăng cường tấn công, và họ nhanh chóng có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Trong một pha tấn công trung lộ, Quang Hải đỡ ngực và Pape Omar chuyền bổng qua đầu hàng thủ CLB 25-4 cho Kebe dũng mãnh tỳ đè đối phương để khống chế bóng rồi lạnh lùng hạ gục thủ môn đối phương trong pha chạm mặt.

Văn Quyết là người đem về bàn quân bình tỷ số trong hiệp 1. Ảnh: Hà Nội FC.

Những phút còn lại của hiệp 1 chứng kiến thế trận tấn công áp đảo của CLB Hà Nội với rất nhiều cơ hội được tạo ra từ phía đội chủ nhà nhưng các cầu thủ áo tím đều không tận dụng được. 45 phút đầu tiên của trận đấu sẽ kết thúc "mỹ mãn" với đương kim V.league nếu không có chấn thương bất ngờ của thủ thành số 1 Văn Công. Anh buộc phải rời sân bằng cáng để nhường chỗ cho cựu thủ thành Thanh Hóa Bùi Tiến Dũng.

Tình thế trận đấu sau giờ nghỉ giải lao sôi động hơn khi các vị khách đến từ Triều Tiên cũng đẩy cao đội hình lên tìm kiếm bàn gỡ chứ không còn co cụm phòng ngự như ở cuối hiệp 1. Ngược lại CLB Hà Nội cũng đẩy mạnh tấn công. Trong 10 phút đầu hiệp 2, đội chủ nhà  tạo ra một sức ép rất lớn về phía khung thành của CLB 25-4 nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng gia tăng cách biệt.

Nhưng cũng chính thủ quân CLB Hà Nội mắc sai lầm dẫn tới bàn thua thứ 2. Ảnh: CTV.

Rất nhiều cơ hội được tạo ra đặc biệt là ở phía CLB Hà Nội. Các nhà đương kim vô địch V.league thậm chí cón có lần đưa được bóng vào lưới đội khách tuy nhiên trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi để bóng chạm tay của Pape Omar. Chắc chắn ngoại binh của Hà Nội FC sẽ khá tiếc nuối bàn thắng "hụt" này bởi sau đó đội khách lại có được điều mình cần trong những phút cuối trận

Chơi cả trận đầy năng nổ và thậm chí có được bàn thắng quân bình tỷ số nhưng cũng chính Văn Quyết đã khiến gần như mọi công sức của các CLB Hà Nội "trôi sông, trôi bể". Thủ quân đội chủ nhà có một đường chuyền sai và giúp  Kim Ju-song đã tung ra một cú sút xa trái phá mang về bàn thắng ấn định tỷ số 2-2.

Với kết quả này, Quang Hải và đồng đội sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu lượt về tại Bình Nhưỡng sau đây ít ngày. Hy vọng các học trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ vượt qua được khó khăn này để viết tiếp câu chuyện thần kỳ tại AFC Cup năm nay.

B.N
.
.
.