Ảnh độc về 'thành phố xe cổ' nằm trong rừng Goergia

Chủ Nhật, 19/07/2015, 15:23
Những khoảnh khắc ấn tượng về thành phố có một không hai tại Hoa Kỳ.

Thành phố xe cổ ở White, Goergia, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ  được coi là “nghĩa địa” xe ô tô cổ điển lớn nhất thế giới có hơn 4.00 chiếc xế hộp nằm rải rác trong khu rừng rộng 129.499m vuông.

Có 1 doanh nghiệp trước đây là xí nghiệp lắp ráp xe hơi do tỷ phú Walter Dean Lewis bỏ vốn đầu tư năm 1931, và sau đó chuyển thành bảo tàng lúc nào không ai hay.

Nhiếp ảnh gia David Goldman đã ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng về thành phố có một không hai này.

Ông Eddie McDaniel, thường được gọi với tên thân mật Edidie rảo bước qua Thành phố xe cổ, nơi ông thường chơi piano phục vụ khách du lịch.

Những “cô nàng” búp bê Barbie nằm trên 1 chiếc xe ở Thành phố xe cổ.
Chủ Thành phố xe cổ, ông Walter Dean Lewis đứng bên cạnh 1 chiếc xe buýt đưa đón học sinh đến trường được sản xuất trong những năm 1950, ảnh chụp ngày 16/7.
Chiếc bánh lái hoen gỉ vì dãi nắng dầm mưa hàng thập kỷ của 1 chiếc Oldsmobile 98 được sản xuất năm 1948.
Cây hoang, cỏ dại mọc um tùm trên 1 chiếc Chrysler Imperial được sản xuất năm 1938.
Ông Walter Dean Lewis lái xe đưa du khách tham quan Thành phố xe cổ.
Những chiếc xe cũ kỹ “gối đầu”; “tựa lưng” và “kề sát vai nhau” trong 1 góc rừng yên bình.

Chị Judith Kimber, du khách đến từ Belfast, Bắc Ireland chụp ảnh những chiếc xe trong thời gian tham quan Thành phố xe cổ.

Một cây hoang mọc trước tấm chắn bùn của 1 chiếc xe tải GMC được sản xuất năm 1953.
Dưới tán rừng xanh mát, 1 chiếc xe cổ thảnh thơi nằm nghỉ.
Tấm biển chào đón du khách đến Thành phố xe cổ với hàng chữ đặc biệt “đừng khóc than cho quá khứ mà hãy mỉm cười vì quá khứ đã trôi qua”.
Ngọc Bích
.
.
.