Mãn nhãn chiêm ngưỡng 500 xe cổ hội tụ tại Xứ sở sương mù

Thứ Ba, 03/11/2015, 14:35
Mới đây, 500 chiếc xe cổ đã hội tụ tại London thực hiện một chuyến đi kéo dài gần 60 dặm (khoảng 100 km) từ Thủ đô xứ sở sương mù tới tới thị trấn Brighton. Đây là một hành trình thu hút rất nhiều tín đồ xe cổ khắp thế giới.
Những chiếc xe cổ đủ kích thước và hình dáng bắt đầu chuyến đi công viên Hyde Park của London.
500 chiếc xe sẽ bắt đầu chuyến đi kéo dài 60 dặm những không phải tất cả đều có thể đi hết được quãng đường trên. (Nhiều chiếc bị hỏng giữa đường). Ảnh: PA
Hành khách và tài xế cũng sử dụng trang phục phù hợp với chiếc xe chở họ. Ảnh: EPA.
... Trong khi trẻ em ôm thú cưng như chó chẳng hạn để giữ ấm. Cuộc hành trình bắt đầu từ sáng sớm trong làn sương mù đặc trưng của nước Anh. Ảnh: EPA.
Những chiếc xe bus từng tung hoành trên các đường phố nhiều thập kỷ trước hôm nay cũng tham gia cuộc hành trình. Ảnh: PA.
Bắt đầu hành trình với rất nhiều hành khách. Ảnh: PA.
Chủ xe, tài xế và hành khách trước chuyến đi tại công viên Hyde Park. Ảnh: P.A.
"Bật" đèn pha cho xe. Ảnh: P.A.
Lướt qua cổng chào lịch sử Wellington Arch. Ảnh: PA.
Những tài xế tranh thủ "chat" với nhau trước khi khởi hành. Ảnh: PA.
Từng chiếc xe cổ băng qua cầu Westminster trong sương mù của sáng sớm. Ảnh: PA.
Một mẫu xe cổ ra đời năm 1901 đến từ Mỹ. Ảnh: PA.
Mẫu xe cổ hiếm thấy De Dion Bouton đời 1902. Ảnh: PA.
Mẫu xe bus Bedford Duple OB đời 1950 với đầy ắp hành khách. Ảnh: EPA.
Tại những nơi đi qua, những chiếc xe cổ thu hút rất nhiều người xem.
Một chiếc xe cổ và đằng sau là chiếc Audi hiện đại. Quá khứ và hiện tại song hành.
Dù không còn được sử dụng nhưng những chiếc xe này đã thành một phần của lịch sử của đất nước tạo ra chúng cũng như ngành công nghiệp xe hơi thế giới.
Bình Nguyễn (theo Telegraph)
.
.
.