‘Khét lẹt’ làng cầu 'vùng trũng'!

Thứ Bảy, 20/06/2015, 08:55
Hai trận đấu cuối cùng của U.23 Indonesia trong khuôn khổ bóng đá nam SEA Games 28 bỗng nhiên... “khét lẹt”. Hai trận thua với cùng tỷ số 0-5 trước U.23 Thái Lan (bán kết) và U.23 Việt Nam (tranh hạng ba) bị hàng loạt tờ báo Indonesia đặt ra câu hỏi: Có vấn đề gì không?

Không chỉ đặt câu hỏi, hôm qua, báo giới Indonesia còn công bố những đoạn băng ghi âm được cho là bằng chứng ban đầu của nghi án này. Đấy là đoạn băng ghi lại cuộc trò chuyện giữa một tay cá cược người Indonesia với một đại diện nhà cái người Malaysia, trong đó có những câu rất tế nhị như: "Hôm nay Indonesia thua bao nhiêu?" - "Hiệp 1 là bốn bàn trắng nhé, hiệp hai có thể thêm 2, 3 bàn đấy". Tất cả những cuộn băng này đã rơi vào tay cảnh sát và chắc chắn cảnh sát Indonesia sẽ sớm có những kết luận cuối cùng, nhưng vấn đề đặt ra là: giới mộ điệu Đông Nam Á có thấy sốc trước những biểu hiện “khét lẹt” này không?

Xin được trả lời ngay là không, vì ngay trước thềm diễn ra các trận đấu bóng đá nam tại SEA Games 28, cảnh sát nước chủ nhà Sinagpore đã công bố những bằng chứng cho thấy ông trưởng đoàn bóng đá U.23 Đông Timor đã nhận tiền hối lộ để làm thay đổi kết quả trận đấu giữa đội này với U.23 Malaysia. Còn trước đó, tại SEA Games 25 thì bảy cầu thủ U.23 Việt Nam thậm chí đã “xộ khám” trong một vụ án bóng đá được đánh giá là nặng nề nhất và có sức tàn phá khủng khiếp nhất trong lịch sử phát triển nền bóng đá nước nhà. 

Cầu thủ U.23 Indonesia (sau) bất ngờ bị đặt nhiều dấu hỏi. Ảnh: H.M.

Nhìn lại chiều dài phát triển của SEA Games hay AFF Suzuki Cup (trước đây có tên gọi là Tiger Cup), mặc dù không thể tìm ra những bằng chứng xác đáng nhưng những người có chút hiểu biết về bóng đá cũng không khó "ngửi" thấy những kết quả “khét lẹt”, mà ví dụ rõ nhất là việc ĐT Malaysia đã bất ngờ thua ĐT Lào tại SEA Games 19. Chính "nhờ" trận thua này mà ĐTVN năm đó mới bất ngờ lọt qua khe cửa hẹp vào bán kết.

Trở lại với những vấn đề rất thời sự của bóng đá Indonesia, không riêng gì ĐT U.23 nước này, mới đây hai cựu HLV từng làm việc ở giải VĐQG Indonesia cũng đăng đàn cho biết họ đã bị các trùm độ và các đại diện nhà cái nhiều lần liên hệ, từ đó đưa ra kết luận: "Bóng đá Indonesia có thể đang bị một nhóm xã hội đen khống chế"(?). Rõ ràng, ở cái vùng trũng này mọi chuyện không tưởng nhất đều có thể xảy ra, và ở đây thì kết quả các trận đấu có thể được quyết định không hoàn toàn dựa trên năng lực và phẩm chất chuyên môn của người chơi bóng.

Bóng đá Việt Nam cũng... “khét”!

Trước những diễn biến “khét lẹt” ở làng cầu Đông Nam Á, một bộ phận không nhỏ người yêu bóng đá Việt Nam cũng đặt ra câu hỏi: vậy ĐT U.23 QG của chúng ta liệu có “mùi” gì không?

Trong suốt quá trình U.23 Việt Nam tham dự SEA Games 28, đã hơn một lần ông Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm phải đứng trước những câu hỏi này, và trước sau như một, ông Lâm bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào các cầu thủ. Có lần ông kể: "Chúng tôi luôn thông báo những diễn biến mới nhất về vụ Trưởng đoàn ĐT U.23 Đông Timor bị "sờ gáy" cho các cầu thủ của mình, và dặn dò họ phải sinh hoạt cẩn thận trong thời điểm nhạy cảm này". Thực ra thì không cần đến lời bảo lãnh của ông Dương Vũ Lâm, chỉ cần nhìn vào hình ảnh các cầu thủ U.23 Việt Nam thi đấu đến cháy mình ở các trận đấu (bất luận thắng hay thua) người ta cũng có thể tin tưởng vào sự trong sạch của họ.

Nhưng với bóng đá Việt Nam lại có một mùi “khét” khác mà không phải ai cũng biết. Đó là trước trận tranh HCĐ với Indonesia, lãnh đạo VFF đã bất ngờ treo thưởng 2 tỷ đồng cho các cầu thủ, bất chấp việc từ đầu nhiệm kỳ VII VFF đến nay, chuyện treo thưởng là một đề tài cấm kỵ. Tại sao lại bất ngờ treo thưởng, và treo thưởng một cách nặng đô như vậy? Tại vì người ta sợ một trận tranh đồng tan nát (giống như đã tan nát vào các năm 2007 và 2011) sẽ khiến không chỉ các cầu thủ, mà có thể là cả những người phía trên cầu thủ sẽ bị lên "đoạn đầu đài"? Và cũng tại vì trước trận tranh đồng ấy, ngôi nhà VFF đang diễn ra những chuyện tế nhị liên quan đến lá đơn tố cáo hai quan chức VFF nhận hối lộ, nên một trận thua lúc này chẳng khác gì thảm họa.

Từ những biến động mới nhất của bóng đá Indonesia đến những biến động ngấm ngầm của bóng đá Việt Nam ở SEA Games này, có lẽ phải kết luận: tại SEA Games, có 2 kiểu “khét” và 2 dạng "khét"!?.

Ngọc Anh 

Diệp Xưa
.
.
.