Đường hoa Nguyễn Huệ chật cứng, không ngắm được hoa chỉ ngửi được...hơi người

Chủ Nhật, 18/02/2018, 01:10
Buổi trưa mùng 2 tết trời nắng nóng nên ít du khách đến đường hoa Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh) để du xuân, thay vào đó vào buổi tối khi trời mát mẻ, sau một ngày đi chúc tết người thân bạn bè xong, hàng ngàn người dân, du khách đã đổ dồn về đây. Đường hoa chật như nêm, mọi người chỉ có thể nhích từng bước, chen lấn và không thể ngắm hoa, ngắm các tiểu cảnh hay chụp những bức ảnh trọn vẹn cùng người thân bạn bè…

Bắt đầu từ lúc chiều tối hàng ngàn người từ các nẻo đường đổ dồn về đường hoa Nguyễn Huệ du xuân. Các bãi xe xung quanh đường hoa và các bãi giữ xe của nhà dân chật cứng phương tiện. Dù giá gửi xe khá cao, 20-50 ngàn đồng một chiếc nhưng cũng không đáp ứng đủ nhu cầu gởi xe của người dân. 

Bên trong đường hoa Nguyễn Huệ dòng người như nêm chặt bên trong, không ai có thể nhìn ngắm các tiểu cảnh trên đường hoa cũng như chụp cho người thân, gia đình một bức ảnh trọn vẹn. Dòng người nhích từng bước không ngắm được hoa mà chỉ ngửi thấy hơi người. Những hình ảnh tại đường hoa Nguyễn Huệ tối mùng 2 tết được Phóng viên báo CAND Online ghi lại

Một người đàn ông cố thò tay ra khỏi đám đông để chụp một tiểu cảnh trên đường hoa Nguyễn Huệ nhưng bất thành
Để đảm bảo ANTT khi đường hoa quá đông người, các chiến sĩ CSCĐ liên tục tuần tra vòng ngoài đường hoa.
Một em bé mệt mỏi vì chen lấn đã ngủ gục trên vai bà
Người dân dạo đường hoa Nguyễn Huệ nhưng không thể ngắm nhìn hoa và các tiểu cảnh bởi lượng người quá lớn đổ dồn về đây tối mùng 2 Tết
Một em bé bị kẹt giữa đám đông
Tuy phải chen lấn nhưng vị du khách này vẫn nở nụ cười khi thấy ống kính máy hình chĩa vào mình
Trẻ em dạo đường hoa đều được cha mẹ cõng trên vai 
Chị Minh (nhà Bình Dương)  cho biết: "Đường hoa ken chặt người đi còn khó nói chi chụp hình. Cả gia đình quyết định sẽ thuê khách sạn ngủ chờ khoảng 2h sáng ít người vào đường hoa Nguyễn Huệ sẽ trở ra chụp bộ ảnh kỷ niệm
Hiếm hoi lắm mới có người chụp được bức ảnh ưng ý mà không bị xô đẩy
Người lớn và trẻ em đều mệt nhoài khi dạo trên đường hoa
Có cả hàng ngàn người đổ dồn về đường hoa đêm mùng 2 Tết
Nhiều gia đình đem theo con nhỏ dạo đường hoa phải đi ra bên ngoài hít thở khí trời vì bên trong đường hoa chỉ ngửi thấy...mùi người
Cả rừng người trong đường hoa nên những tiểu cảnh trong đường hoa dường như bị che mất
Đến 22h dòng người vẫn liên tục đổ về đường hoa Nguyễn Huệ
Các đơn vị Công an túc trực trong đường hoa Nguyễn Huệ để đảm bảo ANTT
Một thanh niên lạc mất người thân trong biển người
Cô gái trẻ bị mắc kẹt giữa đám đông
Một em bé ngủ gục trên vai cha mình
Du khách nước ngoài cũng vất vả khi thưởng ngoạn đường hoa
Để chụp được tấm hình cho những đứa trẻ người đàn ông này phải khổ sở tìm vị trí dưới chân người khác
Nhóm du khách người Ấn Độ len lỏi trong dòng người ken chặt
Đường hoa đông nghẹt, những người thiếu ý thức vô tư ném rác xuống đường hoa khiến công nhân vệ sinh mệt nhoài
Một gia đình may mắn tìm được vị trí chụp ảnh mà không bị người khác chen lấn
Trẻ em thích thú chơi đùa ở đài phun nước nghệ thuật
Công nhân vệ sinh liên tục thu gom rác trên đường hoa Nguyễn Huệ bởi dòng người đổ về đây quá lớn.
Tối mùng 2 Tết dòng người từ các nơi đổ dồn về đường hoa Nguyễn Huệ, các bãi giữ xe ở quanh khu vực này trở nên quá tải
Minh Đức (ảnh)
.
.
.