Xót thương những đứa trẻ mồ côi thơ dại
Qua tìm hiểu được biết, gia đình ông Chương là hộ đặc biệt nghèo ở phường Thanh Khê Tây. Bản thân ông Chương không có nghề nghiệp ổn định, hiện chỉ mưu sinh, nuôi gia đình bằng nghề lượm phế liệu và phụ việc vặt (ai kêu gì làm nấy – PV). Từ khi bà Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1970, vợ ông Chương) mắc bệnh ung thư, nằm liệt giường thời gian dài rồi mất vào năm 2009, đến nay gia cảnh gà trống nuôi con của ông Chương càng thêm khốn khó. Số tiền nợ nần do vay mượn chữa bệnh cho vợ vẫn còn đè nặng lên vai ông Chương. Vì không thể nuôi nổi 3 con với thu nhập quá ít ỏi nên ông Chương đã buộc phải gửi 2 con trai đầu là cháu Cường (16 tuổi) và Bình vào ở Làng Hy vọng. Đứa con nhỏ, cháu Minh ở với ông Chương, nhưng cũng phải trông nhờ rất nhiều từ sự đùm bọc, giúp đỡ của bà con lối xóm...
Chiều 29/10, khi thấy cháu Bình được nghỉ học ở trường về nhà thăm cha, ông Chương đã gom góp được gần 20 nghìn đồng ra chợ vừa mua thức ăn và xin lòng cá, thịt về nấu cho các con ăn tối. Nhưng nào hay, đây là bữa ăn “định mệnh”. May mà, cháu Chí Cường thoát nạn vì đang bận học nghề tại trường chưa về kịp…
Người dân đã tự lập một thùng quyên góp để ủng hộ, giúp đỡ làm đám tang cho ông Chương. |
Trước hoàn cảnh thương tâm của gia đình ông Chương, trong sáng 30/10, người dân ở phường Thanh Khê Tây đã quyên góp, giúp đỡ làm đám tang cho ông Chương; ủng hộ hai con ông Chương đang điều trị tại bệnh viện. Qua Báo CAND, rất mong những tấm lòng hảo tâm, với tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ cho các con ông Chương trong hoàn cảnh hoạn nạn này. Mọi đóng góp xin gửi về Báo CAND số 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hoặc cháu Hoàng Nguyễn Chí Cường (con trai cả của ông Chương) đang ở học tại Trung tâm Hướng nghiệp từ thiện Hội Chữ thập đỏ, 283 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng