Xin giúp đỡ một học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh khốn cùng

Chủ Nhật, 02/12/2012, 22:01
Theo chân thầy Lê Điểu, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Bài, chúng tôi đến nhà em Hồ Văn Hiếu ở phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế). Em Hiếu là một học sinh hiếu học, hiện đang học lớp 12B2, Trường THPT Phú Bài; nhưng gia đình lại có hoàn cảnh hết sức bi đát. Trong ngôi nhà nhỏ, Hiếu đang nhỏ thuốc điểm mắt cho người mẹ mù lòa, ngồi bên là người cha mắc bệnh tâm thần ngơ ngác...

Người dân địa phương cho biết, năm 1988, bà Trần Thị Gái (55 tuổi) kết duyên với ông Hồ Văn Thanh (54 tuổi). Bà Gái làm vợ ông Thanh cũng là duyên số, vì ông Thanh bị bệnh thần kinh, lúc tỉnh, lúc điên; lại còn bị mù mắt trái do bị tai nạn vào năm lên 6 tuổi. Sau khi sinh Hiếu, bà Gái một mình “lặn lội thân cò” làm thuê, cuốc mướn nuôi chồng, con. Đến năm 2009, khi đôi mắt bà Gái đau nhức kéo dài, không có tiền chữa trị dẫn đến bị mù hẳn.

Tuy vậy, bà Gái hằng ngày vẫn đi làm ở Hội người khuyết tật thị xã Hương Thủy. Tối đến, bà cùng chồng, con dìu dắt nhau rong ruổi hơn chục cây số đi bán trứng vịt lộn kiếm tiền nuôi sống gia đình... 

Với hoàn cảnh khốn khó của gia đình, Hiếu  càng nỗ lực học tập để không phụ công ơn cha, mẹ. Bước vào lớp 9, Hiếu đã phải vừa đi học, vừa làm thêm kiếm tiền ăn học, đỡ đần cha mẹ. Cha không tỉnh táo, mẹ bị mù nên mọi công việc trong nhà đều do Hiếu đảm nhiệm...

Em Hồ Văn Hiếu đang chăm sóc mẹ trên giường bệnh.

Nằm trên chiếc giường ọp ẹp, bà Gái nghẹn ngào: “Nhiều lúc đau nhức thân xác, tủi thân tui muốn chết đi cho xong. Có hôm tui định uống thuốc chuột tự vẫn, nhưng may thằng Hiếu chạy về kịp, quỳ lạy van xin nên cầm lòng không đặng... Mà cũng may không thì tui ngu, tui chết bỏ con lại thì không biết chừ hắn ra răng rồi”. Hiếu ôm mẹ nói trong tiếng khóc: “Mẹ phải cố gắng sống với con, mẹ mà chết con biết làm sao”.

Ông Thanh với gương mặt ngơ ngác nhưng có vẻ cũng hiểu được chuyện gì đó, nên bật khóc theo... Mong các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, sẻ chia với em Hiếu nỗi bất hạnh, khốn khó của gia đình; để chung tay thắp sáng mơ ước của em trên giảng đường đại học trong tương lai.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc bà Trần Thị Gái, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; hoặc em Hồ Văn Hiếu, lớp 12B2, Trường THPT Phú Bài, (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế) 

Ngọc Vũ
.
.
.