Xin giúp đỡ hai bé gái có hoàn cảnh đáng thương

Thứ Hai, 14/06/2010, 14:55
Đó là trường hợp các cháu Nguyễn Thanh Thương và Nguyễn Thanh Thủy, đều là con gái của chị Hoàng Thị Kiều (45 tuổi), trú tại thôn Hiệp Hưng, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Ông Trình Minh Dũng, Trưởng thôn Hiệp Hưng, cho biết: Chị Kiều là con gái thứ hai của ông Hoàng Thương (liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước) và bà Nguyễn Thị Thận. Năm 1993, chị Kiều đi lấy chồng ở huyện Núi Thành (Quảng Nam), và một năm sau sinh đôi hai cháu Thương và Thủy. Sau đó, cơm không lành, canh không ngọt, chị Kiều ly thân với chồng bế hai con dại về ở với bà Thận.

Nhà nghèo, anh con trai đầu bà Thận ly hương kiếm sống, bà Thận tuổi già đã 85, song vẫn phải làm lụng nuôi con trai út là Hoàng Hiền, tuổi đã ngoài 40, bị mắc căn bệnh viêm cầu thận từ nhiều năm nay và các cháu Thương và Thủy. Bởi vì, từ khi đổ vỡ gia đình mang con về sống với bà Thận, chị Kiều phát bệnh tâm thần, điên dại không biết gì cả...

Bà Thận cùng các cháu Thương và Thủy.

Thời gian qua, ngoài vài sào ruộng lúa thu hoạch sống đắp đổi qua ngày thì cuộc sống của gia đình bà Thận gần như phụ thuộc vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm. Điều đáng nói là các cháu Thương và Thủy đều học rất giỏi. Từ lớp 1 đến lớp 9 và năm học 2009-2010 vừa qua, Thương và Thủy học lớp 10 tại Trường THPT Nguyễn Thái Bình, đều đứng đầu hai lớp về kết quả học tập, được công nhận là học sinh giỏi của trường. Ngoài giờ học, hai chị em còn giúp bà Thận làm công việc nặng nhọc đồng áng, đi nhặt sắt vụn, phế liệu bán kiếm tiền đong gạo, mua sách, vở học hành...

Hiện nay, anh Hiền đang phát bệnh nặng nằm liệt tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Bà con thôn Hiệp Hưng ai cũng ái ngại cho hoàn cảnh đáng thương của gia đình bà Thận, lo lắng cho tương lai các cháu Thương và Thủy không biết sẽ về đâu...

Gia đình bà Thận rất cần sự quan tâm giúp đỡ của các doanh nghiệp, cá nhân, những người có tấm lòng vàng trong và ngoài nước; nhất là các cháu Thương và Thủy đang cần sự cưu mang của cộng đồng nhân ái để được tiếp tục con đường học vấn. Mọi sự giúp đỡ cho gia đình bà Thận và các cháu Thương và Thủy xin gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Thận, thôn Hiệp Hưng, xã Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam; hoặc Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

L.Vân
.
.
.