Xin giúp đỡ cháu bé chữa bệnh tim bẩm sinh

Thứ Năm, 10/10/2013, 11:07
Cháu Nguyễn Phước Toàn, con trai của vợ chồng anh Pháp, chị Hợp, 11 tuổi và hiện đang học lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Cậu bé gầy nhom, khuôn mặt tóp lại với đôi mắt lồi to, các ngón chân, ngón tay chỉ là da bọc xương, dài hơn bình thường và đầu ngón to bè...

Căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Pháp (43 tuổi) và chị Trần Thị Bích Hợp (34 tuổi) nằm sâu trong con hẻm của khu phố tổ 27D, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Khi chúng tôi đến, chị Hợp phải ra tận đường lớn đón vào để chúng tôi không phải lạc đường. Và, lúc được gặp cháu Nguyễn Phước Toàn, con trai của vợ chồng anh Pháp, chị Hợp, chúng tôi không thể tin được em đã 11 tuổi và hiện đang học lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Cậu bé gầy nhom, khuôn mặt tóp lại với đôi mắt lồi to; các ngón chân, ngón tay chỉ là da bọc xương, dài hơn bình thường và đầu ngón to bè...

“Vợ chồng tui đã gom góp, vay mượn tiền bạc đưa cháu đi chữa trị ở Huế, Sài Gòn, nhưng rồi tiền hết đành phải về. Các bác sĩ bảo do bịnh tim dẫn đến thiếu máu nên cháu mới vậy...”, chị Hợp rơm rớm nước mắt.  

Anh Pháp quê ở Quảng Trị vào làm công nhân Nhà máy Thép Đà Nẵng gặp chị Hợp (quê ở Hà Tĩnh) là giáo viên tiểu học, rồi nên duyên chồng vợ và sinh được 2 con. Toàn là con đầu, sau Toàn là cô con gái năm nay chưa tròn 4 tuổi. Chị Hợp kể rằng, lúc mới sinh Toàn, hai vợ chồng đều vui mừng khôn xiết, vì cháu rất bụ bẫm, kháu khỉnh. Lớn lên, Toàn rất thông minh, học hành luôn đạt loại khá trong lớp. Nào ngờ năm 2009, Toàn phát bịnh, đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng chữa trị mới phát hiện cháu mắc bệnh tim bẩm sinh. Thương con, vợ chồng chị bán hết tài sản có được trong nhà, gom góp, vay mượn tiền bạc của người thân, bạn bè dẫn Toàn đi các bệnh viện lớn ở Huế, TP Hồ Chí Minh để chữa trị... Nhưng rồi, tiền hết nên đành phải quay về.

Chị Hợp và cháu Nguyễn Phước Toàn.

“Các bác sĩ bảo, cháu bị tuyển vị đại động mạch. Nếu không được cứu chữa chắc khó giữ được tính mạng... Không có nỗi đau nào bằng là chờ đợi cái chết đến với con mình từng ngày...”, chị Hợp nghẹn ngào nói.

Qua tìm hiểu bà con dân phố tổ 27D, được biết hoàn cảnh gia đình anh Pháp, chị Hợp rất khó khăn. Đồng lương giáo viên và công nhân ít ỏi của vợ chồng họ cũng chỉ đủ nuôi sống gia đình. Rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, chia sẻ với vợ chồng anh Pháp, chị Hợp có kinh phí để chữa trị bệnh tim bẩm sinh cho cháu Toàn, để cháu có cơ hội được sống và học tập như bao đứa trẻ bình thường khác. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND số 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; hoặc chị Trần Thị Bích Hợp, tổ dân phố 27D, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

T.C.
.
.
.