Xin cứu giúp hoàn cảnh đáng thương của mẹ con chị Hoàng

Thứ Năm, 01/09/2011, 20:05
Sống trong cảnh thiếu trước hụt sau, gần đây, chị Hoàng (42 tuổi) bị máy xay bột cuốn làm dập nát cánh tay phải, xương gãy ba khúc. Với tiền chi phí cho ca mổ ráp nối cánh tay lên đến vài chục triệu đồng, số tiền quá lớn đối với 2 mẹ con chị Hoàng.

Gia đình chị Lê Thị Hoàng (SN 1969), trú tại tổ dân phố số 8, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) thuộc diện hộ nghèo. Hai mẹ con chị sống trong căn nhà tạm bợ, chật hẹp, vách mái chắp vá, dột nát. Hằng ngày, con gái chị đi bán vé số, chị đi làm thuê mướn nên cảnh đói khổ thiếu trước hụt sau vẫn đeo bám gia đình chị.

Tháng 3/2011, trong lúc làm việc, chị Hoàng bị máy xay bột cuốn làm dập nát cánh tay phải, xương gãy ba khúc, chị được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 87 rồi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để chữa trị vết thương. Với tiền chi phí cho ca mổ ráp nối cánh tay lên đến vài chục triệu đồng, số tiền quá lớn đối với chị Hoàng.

Mong tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm, các cơ quan, hội từ thiện... và quý bạn đọc gần xa chung tay giúp đỡ chị có điều kiện chữa trị vết thương cũng như tháo gỡ phần nào nỗi đau, hoàn cảnh khó khăn của chị.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 043.9420595 hoặc chị Lê Thị Hoàng (địa chỉ nêu trên)

Tiến Phú
.
.
.