Xây tặng nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sỹ Công an

Thứ Ba, 07/10/2008, 09:19
Sáng 2/10, Chi đoàn cơ sở phía Nam, Tổng cục XDLL- CAND, Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi và Đoàn thanh niên Công an tỉnh Trà Vinh đã tiến hành làm lễ trao tặng căn nhà tình nghĩa cho mẹ Nguyễn Thị Hai, ngụ ấp Xẻo Bóng, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Năm nay 72 tuổi, mẹ Nguyễn Thị Hai là vợ của liệt sỹ Kim Cham Rê Ne, người dân tộc Khmer nguyên là Trưởng văn phòng Công an huyện Trà Cú, hy sinh trong một trận càn của địch ngày 26/8/1969 tại xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Ông hy sinh để lại cho bà 3 con nhỏ. Mẹ Hai vừa phải đi mò cua bắt ốc, làm thuê làm mướn nuôi con, vừa phải lo chạy trốn bọn chỉ điểm. Mặc dù sớm khuya tần tảo, nhưng cái nghèo, cái khó vẫn cứ đeo đuổi gia đình mẹ Hai. Cuối năm 2002, mẹ Hai quyết định dọn về sinh sống tại xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải. Nhưng hơn 6 năm ở nơi định canh định cư mới cũng chẳng khấm khá gì.

Ngày được nhận căn nhà tình nghĩa rộng 32m2, xây tường gạch, mái lợp tôn, nền lát gạch trị giá 32 triệu đồng, trong đó Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi tài trợ 25 triệu đồng, mẹ Hai mừng rơi nước mắt. Để tiết kiệm chi phí xây dựng nhà, trước đó, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Trà Vinh đã huy động lực lượng ủng hộ mẹ Hai hàng trăm ngày công đào đắp, tôn tạo nền nhà

Đức Cường
.
.
.