Xây nhà tình nghĩa cho các gia đình khó khăn

Thứ Tư, 10/08/2005, 09:02
Bà Nội chỉ có 2 người con trai thì cả hai đều đã bỏ bà ra đi. Một người là liệt sĩ, còn một người mất vì bệnh. Hiện bà đang ở với người con dâu và cháu nội tại một ngôi nhà cấp 4 dột nát, ẩm thấp.

Tiến tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng CAND, chiều 8/8, Báo CAND phối hợp với Công ty Cổ phần phát triển đô thị trao 25 triệu đồng cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc để xây nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Phạm Văn Thắng, nguyên cán bộ Công an huyện Tam Dương.

Trong quá trình công tác, đồng chí Thắng đã có nhiều đóng góp cho đơn vị. Do mắc bệnh hiểm nghèo, tháng 1/2005, đồng chí Thắng đã qua đời. Thời gian đồng chí Thắng mắc bệnh, đã phải vay mượn tiền bạc nhiều nơi để chữa trị, gia đình đang sống trong căn nhà cũ nát. Vợ đồng chí Thắng chỉ có một nghề duy nhất là làm ruộng nên kinh tế rất khó khăn. Ngôi nhà tình nghĩa dành cho gia đình đồng chí Thắng sẽ hoàn thành vào ngày 19/8.

Theo đề nghị của Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cùng thời điểm này, Công ty Cổ phần phát triển đô thị thông qua Báo Công an nhân dân xây tiếp một ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Nguyễn Quốc Phòng, Công an huyện Lập Thạch. Đã nhiều năm nay, gia đình anh phải sống trong ngôi nhà cấp 4 ọp ẹp, tường xây bằng gạch mộc nên rất nguy hiểm. Ngôi nhà tình nghĩa này dự kiến hoàn thành vào ngày 2/9, trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Nhân dịp này, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng tiến hành xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ Đường Vinh Hoa, hy sinh năm 1971. Mẹ của liệt sĩ Hoa là bà Đường Thị Nội, 75 tuổi. Bà Nội chỉ có 2 người con trai thì anh Đường Minh Đào (em liệt sĩ Hoa) cũng đã mất vì bệnh. Hiện bà đang ở với người con dâu và cháu nội tại một ngôi nhà cấp 4 dột nát, ẩm thấp tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc. Sức khỏe của bà Nội hiện rất yếu, kinh tế gia đình khó khăn. Số tiền sử dụng để xây nhà là do sự đóng góp của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. Đây là ngôi nhà tình nghĩa thứ 5 Công an tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng trong những năm qua

Nguyễn Anh Anh
.
.
.