Báo CAND và Công ty Motorola Solutions:

Sẻ chia khó khăn với gia đình CBCS Công an tỉnh Điện Biên

Chủ Nhật, 20/04/2014, 09:32
Thông qua Báo CAND, Công ty Motorola Solutions tặng 4 suất quà cho gia đình cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Điện Biên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, từ ngày 11 đến 13/4 và 18 đến 20/4, hai đoàn công tác của Báo CAND do Đại tá Phạm Văn Ba, Trưởng ban Chuyên đề ANTG Tuần làm trưởng đoàn đã có chuyến hành hương về nguồn đến tỉnh Điện Biên. Tập thể cán bộ, chiến sỹ, phóng viên, nhân viên Báo CAND đã tổ chức lễ báo công dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), tham quan di tích Đồi A1, hầm Đờ-cát, Thành Bản Phủ, Khu di tích Mường Phăng…

Đây là cơ hội để mỗi người làm Báo CAND có cơ hội tìm hiểu, ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, những mất mát hy sinh của quân và dân ta đã chiến đấu và ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước.

Nhân chuyến hành hương về nguồn đầy ý nghĩa, đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình một số cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Điện Biên có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 3 triệu đồng/suất. Đây là số tiền do Công ty Motorola Solutions thông qua Báo CAND ủng hộ.

Tại bản Co Củ, xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ, đoàn đã thăm gia đình đồng chí Thượng sỹ Lò Thị Loan, cán bộ Đội Tham mưu - tổng hợp Công an TP Điện Biên Phủ. Lập gia đình gần 4 năm nhưng chị Loan và chồng vẫn chưa có nhà riêng mà đang ở cùng bà ngoại, cháu Lò Thanh Huyền (2 tuổi), con gái chị Loan lại bị bệnh teo não bẩm sinh, vì thế hoàn cảnh của vợ chồng chị chồng chất khó khăn. “Cháu đã 2 tuổi rồi nhưng chưa biết đi, chưa nói được, đi khám ở địa phương bác sỹ bảo thiếu canxi nên gia đình cho uống thuốc nhưng mãi không khỏi. Tháng 2 vừa qua chúng tôi đưa cháu xuống Bệnh viện Nhi Trung ương khám mới biết rõ bệnh của cháu, từ khi được chữa trị cháu đã đi được rồi…” - chị Lò Thị Loan cho biết.

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Phạm Văn Ba, Trưởng ban Chuyên đề ANTG Tuần thăm hỏi, tặng quà gia đình Thượng sỹ Lò Thị Loan. Ảnh: Xuân Trương

Cũng từ khi biết rõ bệnh của con, hàng tháng chị Loan phải xin phép cơ quan nghỉ việc để đưa con về Hà Nội chữa bệnh, chi phí chữa bệnh và ăn ở, đi lại mỗi lần như thế hết từ 5-7 triệu đồng. Đau đớn hơn, căn bệnh của cháu chỉ có một giải pháp là duy trì điều trị và uống thuốc hàng tháng chứ không thể chữa trị dứt điểm, khi căn bệnh hành hạ cháu lại bị co giật, tê cứng hết chân tay…

Đại tá Phạm Văn Ba đã trao tặng cho gia đình chị Loan món quà của Báo CAND và Công ty Motorola Solutions, với mong muốn góp một phần kinh phí giúp cháu Huyền chữa bệnh. Xúc động trước nghĩa cử của Báo CAND và Công ty Motorola Solutions, bà ngoại cháu Huyền tâm sự: “Cảm ơn ông, cảm ơn tấm lòng, tình cảm của các cô chú cán bộ vất vả từ dưới xuôi lên đã giúp gia đình tôi, giúp cháu được mạnh khỏe…”.

Rời gia đình Thượng sỹ Lò Thị Loan, đoàn đã đến phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ thăm đồng chí Trung úy Trần Văn Quang, cán bộ lái xe của Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên. Tháng 1/2014 vừa qua, trong chuyến dẫn giải phạm nhân cuối cùng của năm (giáp Tết Nguyên đán), đồng chí Quang đã gặp tai nạn giao thông bị gãy 2 chân, dập gan, lá lách. Đại tá Phạm Văn Ba trao số tiền 3 triệu đồng tặng và động viên đồng chí Quang. Chị Chu Thị Huệ, vợ Trung úy Quang nhận số tiền từ tay Đại tá Phạm Văn Ba cảm kích: “Cháu không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể Báo CAND và Công ty Motorola Solutions ở dưới xuôi đã vượt qua quãng đường xa lên đến đây thăm hỏi, giúp đỡ gia đình chúng cháu…”.

Cũng có hoàn cảnh éo le như chị Loan, anh Quang, đoàn công tác còn đến thăm và tặng quà cho gia đình đồng chí Nguyễn Trường Long, cán bộ Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Điện Biên có hoàn cảnh khó khăn; đồng chí Thiếu úy Nguyễn Hương Giang, cán bộ Văn phòng Công an tỉnh, có con bị dị tật bẩm sinh…

Được đặt chân đến mảnh đất lịch sử, lắng nghe những câu chuyện về chiến dịch Điện Biên Phủ cam go và gian khổ, liên tục trong 55 ngày đêm để làm nên một chiến thắng chấn động địa cầu; được đến tận nơi gặp gỡ, chia sẻ khó khăn với những cán bộ, chiến sỹ Công an nơi mảnh đất anh hùng càng khiến cho mỗi cán bộ, chiến sỹ, phóng viên, nhân viên Báo CAND thêm yêu đất nước, yêu con người nơi đây

Quỳnh Vinh - Nguyễn Quỳnh
.
.
.