Những tấm lòng hảo tâm dành cho cư dân xóm chạy thận mùa dịch

Thứ Sáu, 14/05/2021, 21:42
Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều “cư dân” ở xóm chạy thận Bệnh viện Bạch Mai không thể mở hàng quán mưu sinh như thường ngày và vẫn gánh chi phí điều trị tốn kém, song chẳng ai dám về quê, vì lịch chạy thận đều đặn mỗi tuần. Những suất quà tuy nhỏ nhưng rất thiết thực và ý nghĩa với người dân nơi đây.


Chiều 14/5, Chùa Phúc Long (Thanh Trì, Hà Nội) cùng các Phật tử và nhà hảo tâm đã quyên góp 135 suất quà chia cho các hộ dân ở xóm chạy thận 121 Lê Thanh Nghị, (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng), mỗi suất quà gồm 5 cái khẩu trang, 5 quả trứng, 3 kg gạo, cùng bánh kẹo...
Ni sư Thích Đàm Hoài, Trụ trì chùa Phúc Long tặng quà cho cư dân "xóm chạy thận". 
135 suất quà đến với các hộ dân ở xóm chạy thận 121 Lê Thanh Nghị trong lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp là rất thiết thực và ý nghĩa. 
Cư dân xóm chạy thận 121 Lê Thanh Nghị khệ nệ bê những suất quà về chia cho người nhà với tâm trạng hứng khởi.
Dịch bệnh khiến người dân xóm chạy thận lâm vào khó khăn, chính trong lúc này, cả xóm đã nhận được sự chia sẻ, quan tâm từ cộng đồng, khiến họ vô cùng cảm động. 
Niềm vui của các bệnh nhân và cư dân xóm chạy thận 121 Lê Thanh Nghị khi nhận được những suất quà từ các nhà hảo tâm.
N.Thắng - P.Sơn
.
.
.