Những món quà ấm áp tình đồng chí, đồng đội...

Thứ Hai, 13/08/2012, 15:45
Từ ngày 8/8 đến ngày 11/8, Báo CAND – Văn phòng Thường trú Đà Nẵng phối hợp cùng Cục Tổ chức cán bộ (X13 tại Đà Nẵng), Công ty Bia Huế và Công an các tỉnh Bắc miền Trung, từ Thừa Thiên - Huế đến Hà Tĩnh, tổ chức thăm và trao quà cho các gia đình chính sách CAND, Công an xã, An ninh thôn...
>> Niềm tiếc thương bên bờ sông Ngàn Sâu

Hướng tới kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2012), từ ngày 8/8 đến ngày 11/8, Báo CAND – Văn phòng Thường trú Đà Nẵng phối hợp cùng Cục Tổ chức cán bộ (X13 tại Đà Nẵng), Công ty Bia Huế và Công an các tỉnh Bắc miền Trung, từ Thừa Thiên - Huế đến Hà Tĩnh, tổ chức thăm và trao quà cho các gia đình chính sách CAND, Công an xã, An ninh thôn... có nhiều hy sinh, cống hiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm thời bình, hiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là một việc làm ý nghĩa, ấm áp nghĩa tình đồng chí, đồng đội...

Sáng 10/8, từ TP Hà Tĩnh, vượt chặng đường trên 70km, đoàn công tác về xóm 7, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, thăm và tặng quà gia đình chiến sĩ Võ Linh Thuận, hy sinh trong vụ lật thuyền trên sông Ngàn Sâu khi đi làm nhiệm vụ. Sự việc đau lòng xảy ra vào cuối năm 2011, nhưng nhắc đến đứa con trai hiếu thảo phải nằm xuống vĩnh viễn khi mới bước sang tuổi 20, chị Nguyễn Thị Hương (41 tuổi) đã bật khóc nức nở.

Chị kể rằng, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân, Thuận về công tác tại Công an huyện Vũ Quang, chỉ được vỏn vẹn có 2 ngày. Chuyến đò định mệnh bị lật trên sông Ngàn Sâu đã cướp đi mạng sống của Thuận cùng 2 đồng đội đang trên đường làm nhiệm vụ trở về. “Buổi sáng, thấy con mặc quân phục đi làm, bố mẹ đều vui mừng thấy con đã trưởng thành, khen con mặc quân phục Công an đẹp quá. Nào hay tối hôm đó con ra đi mãi mãi...”, chị Hương nghẹn ngào.

Thượng tá Lê Hồng Thắng - Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an Hà Tĩnh, cho biết, ngay khi nhận được tin báo vụ trộm cắp tại cung đường sắt xã Đức Liên, lãnh đạo Công an huyện Vũ Quang cử tổ công tác về hiện trường điều tra. Đến sẩm tối, tổ công tác thu thập tin tức quay về qua sông Ngàn Sâu, nước sông dâng cao, chảy xiết làm lật thuyền khiến 3 người hy sinh là Trung sĩ Thuận, Trung úy Nguyễn Văn Hùng (SN 1985) và đồng chí Trần Thế Đại, Phó trưởng Công an xã Đức Liên, Vũ Quang.

Với những mất mát, tang thương của các gia đình, Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có nhiều hỗ trợ, giúp đỡ. Đặc biệt, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Vũ Quang thường xuyên thăm nom, động viên, sẻ chia những khó khăn cùng gia đình...

Đại diện Văn phòng Thường trú Báo CAND tại Đà Nẵng, Cục Tổ chức cán bộ, Công ty Bia Huế và Công an Thừa Thiên - Huế tặng quà thân nhân liệt sĩ Hoàng Luyến, nguyên Trưởng Công an xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, hy sinh trong giúp dân phòng, chống bão lụt.

Trước khi về Hương Sơn và Vũ Quang, thăm và tặng quà hỗ trợ gia đình Trung sĩ Thuận và đồng chí Trần Thế Đại, đoàn công tác cũng đã đến phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh thắp hương và trao quà cho thân nhân Trung úy Nguyễn Văn Hùng và một số gia đình chính sách CAND ở huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà...

Trên hành trình về các tỉnh Bắc miền Trung tri ân đồng chí, đồng đội đã hy sinh, đoàn công tác còn trao nhiều phần quà khác, hỗ trợ, động viên đối với các thương binh Công an, các đồng chí là Công an xã, An ninh thôn, Tổ trưởng dân phố... đã có nhiều cống hiến trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn bình yên cho thôn, xã, hiện đang gặp cảnh khó khăn. Tổng số tiền và quà khoảng 50 triệu đồng, được trao cho gần 20 trường hợp, do Công ty Bia Huế đóng góp, thông qua vận động của Văn phòng Thường trú Báo CAND tại Đà Nẵng, tuy chưa phải là nhiều, song đầy ý nghĩa thiết thực. Cùng đoàn công tác đến với những gia đình khó khăn ở các xã: Mai Thủy, An Thủy (Lệ Thủy), Quảng Xuân, Quảng Phúc (Quảng Trạch); ngược đường lên Trường Sơn về các huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch...

Thượng tá Lê Xuân Hoài, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Quảng Bình, xúc động, cảm ơn Báo CAND, Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an và nhà doanh nghiệp đã trao tặng những phần quà ấm áp nghĩa tình đồng chí, đồng đội. Thượng tá Hoài tâm sự: “Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm thời bình, tuy không có tiếng súng, song sự hy sinh, mất mát của cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn xảy ra vì sự bình yên của nhân dân. Những món quà tuy nhỏ, song đã góp phần động viên, sẻ chia các gia đình vượt qua những khó khăn, ổn định cuộc sống...”

L.Vân
.
.
.