Những bảo mẫu giàu lòng nhân ái

Thứ Tư, 01/06/2011, 08:56
Dù hành trình, cơ duyên đến với đàn con tội nghiệp của Má Mười có khác nhưng những bảo mẫu "không lương" mà chúng tôi gặp ở mái ấm Thiện Duyên đều có điểm chung là họ đến và quyết định gắn bó với các bé vì tấm lòng yêu thương trẻ em, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của người mẹ với trăm ngàn chuyện phải lo, phải nghĩ như má Mười.
>> Má Mười và hơn trăm đứa con tật nguyền

Mái ấm Thiện Duyên cách trung tâm TP HCM gần 50km, tọa lạc ở ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, hiện đang nuôi dưỡng trên 50 trẻ em bị bại não, 30 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ và 20 trẻ bị câm điếc, khiếm thị...

Má Mười cho biết thời gian qua, từ bài viết của Báo CAND về mái ấm Thiện Duyên mà bạn đọc khắp nơi đã đến thăm cũng như hỗ trợ nhiều đường sữa, phương tiện giúp má chăm lo cho các con. Có những người không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn tình nguyện gắn bó ngày đêm với các cháu bé, chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho các bé. "Một mình má lo sao xuể con ơi" - má Mười bày tỏ: "May mà có các bảo mẫu thiện nguyện chung tay, tận tụy mà điều kiện sống và sinh hoạt của các bé đỡ nghẹt thở, má đỡ nhọc nhằn".

Một góc mái ấm Thiện Duyên.

Chị Nguyễn Thị Bé, 45 tuổi là một người như thế. Lặng lẽ bón từng thìa cháo cho cháu Quỳnh Mai, 4 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ, bị mẹ bỏ rơi lúc còn đỏ hỏn trước mái ấm, khi chúng tôi hỏi đâu là sợi dây thiêng liêng nối chị với các bé thơ bất hạnh ở Thiện Duyên, chị Bé tâm tình: "Biết được câu chuyện của má Mười gần 20 năm qua bán nhà cửa, đối mặt với tiếng đời thị phi, thức đêm dậy sớm làm đủ mọi việc để lo cho đàn con trăm đứa côi cút tật nguyền nên mình và người thân cảm động lắm! Đến thăm mái ấm, thấy má quá nhọc nhằn nên mình về sắp xếp việc gia đình, cứ cách 2 ngày ghé mái ấm nán lại một buổi phụ má khi cho các bé ăn, lúc vệ sinh cho các bé".

Dù hành trình, cơ duyên đến với đàn con tội nghiệp của Má Mười có khác nhưng những bảo mẫu "không lương" mà chúng tôi gặp ở mái ấm Thiện Duyên đều có điểm chung là họ đến và quyết định gắn bó với các bé vì tấm lòng yêu thương trẻ em, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của người mẹ với trăm ngàn chuyện phải lo, phải nghĩ như má Mười.

Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, viết những dòng tâm sự này, chúng tôi muốn chia sẻ thông điệp rằng tuy ít được xã hội biết đến, tuy chưa được các phương tiện thông tin đại chúng vinh danh nhưng nghĩa cử sống đẹp, sống thầm lặng và hết mình vì trẻ em bất hạnh của những "bảo mẫu" mà chúng tôi gặp ở mái ấm Thiện Duyên thật đáng trân trọng

N.T.Dũng
.
.
.