Tột cùng bất hạnh: Người phụ nữ 22 tuổi bị chồng thiêu sống

Chủ Nhật, 17/09/2017, 08:19
Vết phỏng cứ khiến Thắm rên vì đau đớn. Chị gái Thắm cho hay: “Nhìn em gái đau đớn vì bị chồng tạt xăng đốt hủy hoại cơ thể gia đình vô cùng căm phẫn. Vợ chồng chị Thắm còn có 2 đứa con, đứa nhỏ mới 13 tháng tuổi, còn bú sữa mẹ nhưng hiện cha thì phạm tội, còn mẹ… “

Ngồi trò chuyện với chúng tôi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, chị Tạ Thị Phượng, chị ruột của nạn nhân Tạ Thị Thắm (22 tuổi), buồn bã kể rằng, Thắm lấy chồng năm 17 tuổi. Chồng của Thắm là Lưu Văn Tiên, hơn Thắm 5 tuổi, trú ở xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành (Quảng Nam) làm nghề cơ khí.

Cưới nhau được vài tháng, Thắm bị chồng đánh đập, bạo hành, dù lúc này Thắm đang mang thai. Nguyên nhân Thắm bị Tiên đánh từ những việc nhỏ nhặt như đi làm về không đúng giờ, nấu ăn không ngon, mua thuốc lá về chậm để phải đợi…

Chị Tạ Thị Thắm đang rất cần những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.

Chính vì quá uất ức, không chịu nổi người chồng vũ phu, nên sau khi sinh con, Thắm từng ôm con về nhà cha mẹ đẻ ở xã Bình An, huyện Thăng Bình, lánh nạn. Nhưng rồi, Tiên cũng đã đến khóc lóc xin lỗi cha mẹ vợ để đưa mẹ con Thắm về lại chung sống. Song, Tiên lại tiếp tục hành động vũ phu, đánh đập với mỗi khi có hơi men trong người.

Đỉnh điểm của việc bạo hành là khoảng 0h ngày 2-8-2017 vừa qua, sau khi Tiên nhậu với người thân, Thắm về dọn dẹp bàn nhậu để đi ngủ. Trong lúc Thắm dọn dẹp chén bát thì Tiên đi từ phía sau đến tạt xăng bật quẹt châm lửa đốt…

Các y bác sĩ cho hay, Thắm bị phỏng độ 1 đến độ 3, diện tích 60% cơ thể. “Em gái tôi không có bảo hiểm y tế, khi nằm viện gia đình bên chồng (cha mẹ Tiên) cũng đã vào thăm đưa khoảng 12 triệu đồng cho chạy chữa. Cha mẹ tôi làm nông, kinh tế khó khăn có con trâu quý nhất cũng bán nhưng không đủ chi phí cho Thắm chạy chữa. Sau đó được hàng xóm cho ít nhiều, gia đình cũng đi vay ngân hàng để cho Thắm chữa trị. Đến đầu tháng 9 vừa qua, chi phí chữa trị cho Thắm hơn 100 triệu đồng, không còn lo nổi nên cha mẹ tôi cắn răng đưa Thắm về nhà nằm chăm sóc”, chị Phượng ngậm ngùi nói.

Theo chị Phượng, Thắm bị phỏng từ vùng mặt trở xuống. Vết phỏng cứ khiến Thắm rên vì đau đớn, không chợp mắt nổi hàng đêm. “Nhìn em gái đau đớn vì bị chồng tạt xăng đốt hủy hoại cơ thể gia đình vô cùng căm phẫn. Vợ chồng chị Thắm còn có 2 đứa con, đứa nhỏ mới 13 tháng tuổi, còn bú sữa mẹ nhưng hiện cha thì phạm tội, còn mẹ… “

Đến ngày 14-9, do vết phỏng có nguy cơ nhiễm trùng, nên chị Phượng cùng gia đình lại phải đưa Thắm vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam chữa trị. Theo lời chị Phượng, số tiền gia đình chạy vạy vay mượn và được bà con lối xóm, người thân gom góp giúp đỡ cho chị Thắm chữa trị thương tật cũng không được là bao…   

Về vụ án chồng tẩm xăng đốt vợ gây bất bình và xôn xao dư luận tại tỉnh Quảng Nam nhiều ngày qua, lãnh đạo chính quyền xã Tam Xuân 2 cho hay, đối tượng Lưu Văn Tiên hiện đã bị cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành khởi tố về hành vi “giết người”, chuyển vụ việc về Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Qua Báo CAND rất mong được sự hỗ trợ từ những tấm lòng hảo tâm để có tiền nộp viện phí và thuốc men cho chị Thắm chữa trị thương tật, nuôi con còn nhỏ dại…Để giúp đỡ gia đình chị Tạ Thị Thắm, Báo CAND kêu gọi tấm lòng từ thiện của bạn đọc, các nhà hảo tâm san sẻ, giúp đỡ em giảm bớt khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ xã hội từ thiện – Báo CAND, 92 Nguyễn Du, Hà Nội. ĐT 024.9420595, tài khoản 0021000019774 Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội.


Hoài Thu
.
.
.