Một gia cảnh khốn khó cần những tấm lòng nhân ái

Thứ Bảy, 17/03/2018, 09:52
Chồng bất ổn tâm lý thậm chí có biểu hiện mắc bệnh tâm thần sau một TNGT, con gái đầu mắc hội chứng Down, mới đây con gái thứ hai được chẩn đoán bị ung thư xương khiến cuộc sống của chị Thu càng thêm khốn khó.

Ngồi bên đứa con gái Lê Thị Thảo Dân (13 tuổi) đang nằm trên giường trong cơn đau nhức xương hành hạ suốt ngày đêm, chị Đoàn Thị Hồng Thu (ở thôn Tân Hòa, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) đượm buồn, đôi mắt ngấn lệ xót xa: Gần hai năm qua, hai lần tai họa ập đến khiến cho gia đình tôi lâm cảnh khốn khó. Lần đầu vào giữa tháng 8-2016, trên đường từ nơi làm thuê về nhà, chồng tôi – anh Lê Văn Phú (42 tuổi) bị TNGT sau sự cố xe máy sập ổ gà trong đêm mưa gió. 

Do chấn thương nặng vùng đầu nên phải điều trị dài ngày ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định bằng nguồn tiền vay mượn của người thân. Dù thoát chết nhưng di chứng chấn thương khiến cho anh ấy bất ổn về tâm lý, lúc nhớ, lúc quên, thậm chí đôi khi trở chứng ngớ ngẩn như người bị mắc bệnh tâm thần. 

Chị Đoàn Thị Hồng Thu chăm sóc đứa con gái Lê Thị Thảo Dân đang mắc bệnh ung thư xương.

Gần một năm sau đó, bé Thảo Dân đang học lớp 7 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Xuân Sơn Nam bỗng dưng đau nhức và sưng vù đôi chân. 

Sau nhiều ngày điều trị từ bệnh viện tuyến huyện đến tỉnh không thuyên giảm, tôi đưa cháu vào Bệnh viện Bình Dân - TP Hồ Chí Minh, nhưng sau khi khám, bác sĩ chỉ định chuyển sang Bệnh viện Ung Bướu. Kết quả chẩn đoán cháu bị ung thư xương khiến cho tôi hoảng loạn nhưng vẫn phải ngược xuôi vay mượn tiền để đưa cháu đi hóa trị nhiều lần.

Căn bệnh quái ác đã khiến cho đôi chân bé Thảo Dân như bại xụi vì cơn đau nhức tái diễn xuyên suốt ngày đêm, nên phải nằm liệt trên giường. 

Những lúc cơn đau hành hạ con gái nửa đêm, mờ sáng, chị Thu chỉ biết xoa bóp mà nước mắt cứ tuôn trào. Một mình chị không chỉ chăm nuôi người chồng bị tai nạn cùng đứa con gái bị ung thư xương mà còn phải lo toan đứa con gái đầu Lê Thị Thu Thảo (16 tuổi) mắc hội chứng Down từ khi mới chào đời, đứa con út Lê Anh Minh (10 tuổi) và người mẹ ruột Lê Thị Nghiêm (82 tuổi) bị bệnh tim mạch, trong khi nguồn thu nhập mỗi năm chỉ hơn 4 tạ thóc từ 1 sào ruộng lúa và những đồng tiền làm thuê bấp bênh từ công việc phụ hồ, cuốc cỏ hoa màu…

Đề cập đến gia cảnh của chị Đoàn Thị Hồng Thu, bà Nguyễn Thị Ngọc Trúc – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đồng Xuân cho biết: “Một người phụ nữ trẻ đã phải gồng mình chống chọi với nhiều khốn khó dồn dập tưởng chừng phải buông tay. Để chị Hồng Thu có đủ nghị lực gượng dậy lo toan, chăm sóc 4 người ốm đau, khuyết tật trong gia đình, rất cần những nhà hảo tâm mở rộng tấm lòng nhân ái”. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban công tác xã hội – từ thiện Báo CAND: 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, điện thoại (024) 39420595, tài khoản 002.100.001.9774, Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội hoặc Cơ quan đại diện tại phía Nam: 06 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP Hồ Chí Minh và các Văn phòng thường trú.

HỮU TOÀN
.
.
.