Một bé gái bị màng não rỉ máu

Thứ Hai, 20/12/2004, 07:40
Cháu Lê Thị Bích Ngân, SN 1991, học sinh Trường Trung học cơ sở  Ma Lâm, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận bị bệnh hiểm nghèo, đang rất cần sự quan tâm của tất cả độc giả gần, xa.

Chị Phạm Thị Sáu (mẹ bé Ngân) cho biết, năm lên 7 tuổi, bé Ngân theo học lớp 2 tại Trường tiểu học Ma Lâm, thì bỗng dưng bị đau đầu, ói mửa. Gia đình đưa đến bệnh viện huyện - tỉnh cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán là "đau màng não". Gần 30 ngày điều trị, bé Ngân phục hồi sức khỏe, bác sĩ cho xuất hiện. Đến năm 1999, căn bệnh của bé Ngân tái phát trầm trọng hơn. Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM chẩn đoán là "rỉ mạch máu não". Kể từ đó cho đến đầu năm 2003, bé Ngân liên tục phải nằm viện.

Thời gian trôi qua gần 1 năm, gia đình chị Sáu rất vui mừng tưởng chừng căn bệnh của bé Ngân đã khỏi hẳn. Ngân rất ham học, được các bạn cùng lớp yêu quý, thầy cô mến thương. Ngân luôn đạt được danh hiệu  học sinh tiên tiến.

Ngày 6/10, trên đường đi học, Ngân bỗng choáng váng và ngã qụy xuống đường.

Theo lời của bác sĩ Đoàn Thành Công, Trưởng khoa ngoại thần kinh lồng ngực Bệnh viện tỉnh Bình Thuận cho biết: "Bệnh của Ngân rất nguy kịch. Sau những ngày cấp cứu điều trị, chúng tôi tiến hành chụp cắt lớp não bé Ngân, xác định cháu bị dị dạng động mạch não (gây chèn ép hệ thống não thất). Nói rõ hơn là màng não bị rỉ máu, nhưng nằm sâu trong hệ thần kinh. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ, chỉ còn cách chuyển cháu sang Bệnh viện Chợ Rẫy hoặc sang Singapore thì mới chữa khỏi căn bệnh này...".

Hoàn cảnh của vợ chồng chị Sáu, anh Hoàng quá nghèo khổ, hàng ngày phải đi làm thuê kiếm từng đồng để sống thì tiền đâu mà chữa bệnh cho bé Ngân.

Qua bài viết này, mong sao chính quyền các cấp, Bệnh viện tỉnh Bình Thuận, Bệnh viện Chợ Rẫy tận tình quan tâm giúp đỡ cùng những tấm lòng nhân ái, nhà doanh nghiệp trợ giúp để bé Ngân có đủ điều kiện vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND số 6 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, Tp.HCM

Nguyễn Minh Đức
.
.
.