Một VĐV bị chấn thương tủy sống rất cần giúp đỡ

Thứ Sáu, 18/11/2011, 10:56
Trên đường đi thực tập, Hồng, SV trung cấp, vận động viên karate của Trung tâm TDTT huyện Thanh Trì, bị một xe tải chở cát đi ngược chiều va phải làm em bị thương rất nặng: gãy 10 chiếc răng, vỡ xương quai hàm, vỡ lợi, nặng nhất là gãy xương cổ khiến bị chấn thương tủy sống gây bại liệt tứ chi...

Cái tên Ngô Thị Hồng, 20 tuổi, sinh viên Trường Trung cấp Du lịch Hoa Sữa đang điều trị ở phòng 407 đã trở thành quen thuộc không chỉ đối với các y, bác sĩ ở Khoa Ngoại - Sọ não - Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) mà còn với tất cả bệnh nhân ở đây. Ai cũng xót thương cho số phận không may mắn của em. Với sức vóc của một vận động viên karate trên 50kg, không ai có thể ngờ, Hồng lại nằm liệt trên giường bệnh với cơ thể chỉ còn da bọc xương, chỉ có phần đầu và cổ là cử động được.

Sau khi từ chiến trường trở về, ông Ngô Đức Hiền, ở xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội kết hôn với bà Phương và lần lượt sinh 2 người con trai. Nhưng cả 2 người con này ông bà chỉ nuôi được 3 tháng là mất. Mãi sau này, ông bà mới mang thai Hồng. Hồng sinh thiếu tháng, chỉ được 1,3kg.

Bà Phương đang đặt ống xông để giúp Hồng thở dễ hơn.

Để cứu con gái, ông đã phải bán bớt mảnh đất hương hoả mới có tiền điều trị cho con suốt mấy tháng ròng ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Hồng rất đam mê thể thao, bắt đầu từ lớp 10 em lén trốn bố mẹ đi học võ karate. Năm lớp 11 em đoạt Huy chương đồng Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội. Năm lớp 12 em đạt Huy chương vàng môn karate cấp thành phố. Hồng vừa đi học, đi làm thêm và đồng thời là vận động viên karate của Trung tâm TDTT huyện Thanh Trì.

Nhưng không may, một tai nạn bất ngờ đến với em, ngày 29/4 vừa qua, trên đường đi thực tập, Hồng bị một xe tải chở cát đi ngược chiều va phải làm em bị thương rất nặng: gãy 10 chiếc răng, vỡ xương quai hàm, vỡ lợi, nặng nhất là gãy xương cổ khiến bị chấn thương tủy sống gây bại liệt tứ chi...

Từ ngày con bị bệnh, ông bà Hiền bỏ cả đồng ruộng, việc làm để theo con đi viện. 6 tháng chạy chữa khắp nơi, đã tiêu tốn hết 250 triệu đồng, nhưng bệnh tình của Hồng vẫn chưa thuyên giảm.

Báo CAND kêu gọi các tấm lòng từ thiện của bạn đọc trong và ngoài nước, hãy ủng hộ, giúp đỡ em Hồng chữa khỏi bệnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Pháp luật - Bạn đọc, Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hà Nội. ĐT 04.39420595

Trần Hằng
.
.
.