Mang nghĩa tình về với đồng bào K'Ho

Thứ Ba, 16/08/2005, 06:52
"Thời chiến tranh, mê bị bom Mỹ làm hỏng một chân. Năm nay được 85 mùa rẫy rồi (85 tuổi) không leo núi làm rẫy được nữa, mê sống một mình không có con. Mấy chú cho mê nhiều quà thế này, mê mừng lắm, cho mê “ơn ngai” nhé (cảm ơn nhé)...". Đó là lời của một cụ bà người dân tộc.

Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Lực lượng Công an nhân dân. Sáng ngày 1/8/2005, Báo CAND và Chuyên đề ANTG, Hội Phật tử chùa Sùng Lâm - Q.6 - Tp. HCM kết hợp với Công an thị trấn Di Linh và Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, tiến hành chương trình tặng 350 phần quà trị giá trên 35 triệu đồng bao gồm: gạo, đường, bột ngọt, mì ăn liền tới 350 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong huyện, đặc biệt có 200 hộ gia đình là người dân tộc K'Ho.

Chương trình phát quà dự kiến sẽ tiến hành vào lúc 11h, nhưng mới 9h sáng, hàng trăm đồng bào thuộc hai thôn 4 và 5 đã tề tựu đông đủ tại trụ sở UBND xã Tam Bố.

Phấn khởi nhận những món quà của đoàn trao tặng, cụ bà Ka Him tập tễnh kéo tay một anh công an viên lại gần chúng tôi rồi hồ hởi nói: "Thời chiến tranh, mê bị bom Mỹ làm hỏng một chân. Năm nay được 85 mùa rẫy rồi (85 tuổi) không leo núi làm rẫy được nữa, mê sống một mình không có con. Mấy chú cho mê nhiều quà thế này, mê mừng lắm, cho mê “ơn ngai” nhé (cảm ơn nhé). Mà mấy chú tặng quà cho đồng bào, đồng bào không có cái gì để cho lại đâu nớ, chỉ có cái bắp ngô tặng mấy chú thôi". Nói rồi bà dúi hơn chục cái bắp ngô vào tay tôi. Hành động của mê làm tôi quá xúc động đến quên cả lời cảm ơn tấm lòng chân chất của bà con nơi đây.

Trước đó, ngày 27/7/2005 Hội Phật tử chùa Sùng Lâm, Báo CAND và Chuyên đề ANTG phát 350 phần quà trị giá 35 triệu đồng cho đồng bào nghèo tại chùa Vạn Thiện, Thanh Long, Lâm Phước, chân núi Thị Vải thuộc xã Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhân dịp này, Ban Biên tập Báo CAND và Chuyên đề ANTG chân thành cảm ơn cô Mù Màu Kim, cô Diệu Minh và một số bà con Việt kiều Mỹ, Hội Phật tử chùa Sùng Lâm đã tài trợ toàn bộ chi phí cho chương trình này

Đ.C
.
.
.