Hãy mở rộng lòng với cháu Hà Trang

Thứ Hai, 24/01/2005, 07:27
Từ khi mới sinh ra, hai tay bé Trang đã rất khó cử động, còn hai chân thì có nhiều vết lõm sâu và gây đau đớn. Đã gần 6 tuổi, nhưng bé Trang mới biết đi được cách đây 5 tháng và chỉ nặng 10kg. Mỗi khi thời tiết thay đổi, toàn thân cháu bị đau nhức không chịu nổi.

Trong cái lạnh cuối năm rét đến tê người, có một người phụ nữ với gương mặt khắc khổ bế đứa con trên tay đến trụ sở Báo CAND. Đó là chị Trần  Thị Hồng ở thôn Tân Cảnh, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trach, tỉnh Quảng Bình và cô con gái Nguyễn Thị Hà Trang bị tàn tật bẩm sinh. Cháu bé nhỏ, xinh xắn ngước nhìn chúng tôi với cặp mắt đáng thương nhưng đẹp đến nao lòng.

Từ khi mới sinh ra, hai tay bé Trang đã rất khó cử động, còn hai chân thì có nhiều vết lõm sâu và gây đau đớn. Đã gần 6 tuổi, nhưng bé Trang mới biết đi được 5 tháng và chỉ nặng 10kg. Mỗi khi thời tiết thay đổi, toàn thân cháu bị đau nhức không chịu nổi. Khi ấy, bố mẹ cháu chỉ biết ôm con mà khóc. Ngày mưa phùn gió bấc hay rét mướt, chị Hồng luôn phải bế cháu trên tay, mong bớt đi được sự đau nhức, lạnh cóng của con.

Mặc dù trí não của cháu phát triển chậm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa nhưng dường như cháu cũng hiểu được sự vất vả, cơ cực của bố mẹ. Cái cách cháu lau nước mắt đầm đìa trên má mẹ đã khiến chúng tôi xúc động. Bàn tay nhỏ xíu nhưng lại bị ngược ấy cứ rờ rờ trên khuôn mặt người mẹ đáng thương.

Cuộc đời làm vợ, làm mẹ của chị Hồng là cả một chuỗi ngày vất cả, cơ cực. Năm 1998, chị Hồng lấy anh Tình người cùng xã, phải ở nhờ nhà họ hàng vì nhà anh Tình quá chật. Một năm sau, họ sinh được cô con gái tật nguyền. Hàng ngày, anh Tình đi biển kiếm cá. Khi biển động, anh chuyển sang công việc phụ hồ. Những lúc bé Trang khỏe mạnh, chị Hồng cũng gửi con cho hàng xóm để đi phụ việc với chồng. Tuy nhiên, thời gian ấy cũng thật hiếm hoi. Tất cả công sức lao động của hai vợ chồng chỉ đủ ăn và trang trải một phần thuốc thang cho cháu.

Lần này chị Hồng ôm con ra Hà Nội những mong chữa khỏi bệnh cho bé Trang. Khó khăn chồng chất khi hai mẹ con ở nơi xa với đủ chi phí tàu xe, ăn ở, thuốc thang. Chúng tôi đã chuyển cho mẹ con chị túi quần áo của một bạn đọc gửi cho người nghèo. Nhìn khuôn mặt già trước tuổi 26 của chị Hồng và cái dáng khắc khổ ôm con nhỏ bước đi, tôi thấy lòng mình nao nao. Mong rằng bạn đọc hảo tâm giúp đỡ cháu Trang có điều kiện được chữa bệnh và sống như những đứa trẻ bình thường khác.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Trần Thị Hồng, thôn Tân Cảnh, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, hoặc Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo CAND, số 66 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

V.H.
.
.
.