Hãy giúp đỡ một gia đình bị nhiễm chất độc da cam

Thứ Tư, 22/12/2004, 08:40
Anh Trần Phước Đó, trú ở thôn Thanh Tú, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn (Quảng Nam) là người cha của 2 đứa con bị nhiễm chất độc da cam. Bản thân anh Đó cũng bị nhiễm chất độc da cam nên tình trạng sức khỏe rất kém. Anh thường xuyên bị đau đầu, không có sức lao động. Mọi công việc gia đình giờ đây đè nặng trên vai người vợ yếu đuối.

Trong những năm chiến tranh, từ năm 1964 đến năm 1975, anh thường xuyên qua lại làm ăn tại các vùng Điện Bàn, Đại Lộc, Quế Sơn... là những khu vực mà quân đội Mỹ đã rải rất nhiều chất độc hoá học khai quang.

Sau ngày đất nước giải phóng, anh lấy vợ nhưng mãi đến năm 1989, vợ anh mới sinh được cháu gái đầu lòng đặt tên là Trần Thị Trang. Cháu Trang bị dị tật bẩm sinh, chân tay phát triển không bình thường nên nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt phải nhờ vợ chồng anh chăm sóc. Đến năm 1992, vợ anh sinh thêm một cháu trai, đặt tên là Trần Phước Hận, nhưng cháu Hận khi sinh cũng bị dị tật và chết ngay sau đó. Năm 1993, vợ anh tiếp tục có thai và sinh ra một người con dị tật nữa. Đứa con này chết khi vợ chồng anh chưa kịp đặt tên cho nó. Hai năm sau, vợ anh mang thai và cũng sinh được một cậu con trai đặt tên là Trần Phước Tuấn, nhưng Tuấn cũng bị dị tật...

Gia đình anh Đó rất đang cần được sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo CAND, số 66, Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Long Vân
.
.
.