Hãy giúp cháu bé bệnh tim của cặp vợ chồng hiếm muộn

Thứ Hai, 26/05/2014, 11:13
Nằm trên giường bệnh, chiếc máy thở choán cả khuôn mặt tí xíu, gầy gò, bé Phạm Quỳnh Anh đang vật lộn với căn bệnh tim bẩm sinh trong sự lo lắng của cặp bố mẹ nghèo khổ. Mái tóc lơ thơ, ánh mắt ngây ngô, khát khao sự sống cứ ám ảnh người đối diện. Mẹ bé xót xa: “Sinh nhật đầu tiên của cháu chắc tổ chức trong bệnh viện thôi”. Ngày 23/6 này, bé Anh tròn 1 tuổi, vậy mà bé vẫn chưa biết lẫy, biết bò.

Chị Ngô Thị Huệ (SN 1987) kể lại hành trình tìm cuộc sống cho con gái mà ứa nước mắt. Chị Huệ quê ở Thái Bình làm công nhân tại một khu công nghiệp tỉnh Hải Dương, quen và lập gia đình với anh Phạm Văn Hiệp cũng là công nhân bằng tuổi, quê ở thôn Phương Bằng, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Họ cưới nhau năm 2010, nhưng mắc bệnh hiếm muộn, đi chữa khắp nơi mới sinh được bé gái trong niềm vui khôn xiết của gia đình nội ngoại.

Một tháng sau sinh, bé Quỳnh Anh mắc bệnh đường tiêu hóa nghiêm trọng, gia đình đưa đến Bệnh viện tỉnh Thái Bình và bất ngờ bác sỹ chẩn đoán cháu mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp. Bàng hoàng trước căn bệnh từ đâu đổ xuống, cặp vợ chồng trẻ gom góp tiền bạc đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung ương, rồi chuyển sang Bệnh viện E mổ tim lần đầu tiên khi bé Quỳnh Anh mới được 2 tháng tuổi. Một ống động mạch nhân tạo được đặt trong cơ thể đứa trẻ đáng thương ấy.

Sau ca phẫu thuật, bé Quỳnh Anh chuẩn bị đối diện với ca mổ lần hai đã xếp lịch sau đó 6 tháng. Thế nhưng, “họa vô đơn chí”, cũng vừa kịp 6 tháng sau, vợ chồng chị Huệ phải đưa con vào Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật với chứng bệnh nhão cơ hoành. Mổ cơ hoành xong, cô bé 8 tháng tuổi không còn đủ sức phẫu thuật tim lần hai.

Bé Quỳnh Anh đang chống chọi với bệnh tật tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Thiệt thòi, yếu ớt so với những em bé cùng lứa, Quỳnh Anh không có khả năng lẫy, bò... Sau Tết âm lịch, sức khỏe của bé không khá lên mà còn bị xuống dốc. Bệnh viêm phổi nặng lại đưa cặp vợ chồng cùng đứa con gái hiếm muộn lên Hà Nội chữa bệnh. Suốt 3 tháng trời, hầu hết bé phải nằm tại phòng cấp cứu, liên tục thở máy. Những ngày bé thở máy, vợ chồng chị Huệ phải cách ly con, ở trọ bên ngoài bệnh viện. Hàng ngày chị Huệ vắt sữa vào bình rồi mang vào viện cho con để truyền sữa qua ống xông.

Nói về chi phí chữa bệnh, chị Huệ nghẹn giọng: “Lúc chạy chữa để sinh được con, vợ chồng em đã tốn khá nhiều tiền rồi, lại còn mất việc nữa. Vợ chồng em hiện chỉ sống dựa vào 2 sào ruộng của ông bà. Ăn không đủ chứ nói gì đến chữa bệnh…”. Để kiếm sống, cả hai vợ chồng phải tranh thủ làm thuê, nhưng công việc phụ hồ ở quê thì không được trả lương cao, mà con gái thì nằm viện suốt nên anh Hiệp cũng không thể đi làm ăn xa. Cuộc sống của gia đình thuộc diện hộ nghèo ngày càng túng bấn. Trong khi chi phí ăn ở, chữa bệnh cho con thì cứ tăng dần lên từng ngày.

Cuộc sống, tương lai của bé Quỳnh Anh sẽ ra sao? Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào những tấm lòng nhân ái. Bạn đọc hảo tâm của Báo CAND hãy giúp bé Quỳnh Anh có một trái tim khỏe mạnh để bước vào đời. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Quỹ XHTT Báo CAND, số 92 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 04.39420595

Việt Hà
.
.
.