Hãy cứu giúp gia đình anh Sơn
Đó là gia đình anh Ninh Công Sơn (41 tuổi, quê quán: tổ 3, ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, Tây Ninh). Tiếp đón chúng tôi, anh Sơn với thể trạng tiều tụy bởi căn bệnh ung thư quái ác (người ốm yếu, da nhợt nhạt, hai mắt thâm sâu). Mặc dù vậy, anh Sơn vẫn tiếp khách rất ân cần.
Anh Sơn, tâm sự: Anh lập gia đình từ năm 1994. Hai vợ chồng đều làm mướn kiếm tiền cho các con "nuôi chữ". Ngày ngày, anh chị còm cõi làm thuê chắt chiu từng đồng để vừa nuôi con ăn học, vừa phòng những lúc ốm đau bệnh tật. Đau đớn thay, năm 2008 anh phát hiện căn bệnh ung thư (K vòm hầu).
Từ đây, anh để lại gánh nặng trên đôi vai gầy của vợ. Chị vợ anh "chạy ngược, chạy xuôi" vay tiền điều trị bệnh cho anh. Nhưng rồi "nợ lại chồng nợ", căn bệnh của anh vẫn không thuyên giảm. Vợ anh phải lên Bình Dương làm máng cao su nuôi anh và ba đứa con gái đang tuổi đi học.
Hằng tuần, anh điều trị ở Bệnh viện U Bướu TP HCM, để lại ba con gái nhỏ côi cút gồm Ninh Ngọc Anh (SN 1997), Ninh Thị Dung (SN 2000) và Ninh Ngọc Trâm (SN 2003) ở nhà. Đến nay, bệnh của anh đã vào giai đoạn 3, mỗi lần ho miệng lại ra máu. Một tuần, anh đi trị xạ hết 7 - 8 triệu đồng.
Chị Lê Thị Thêm, một người hàng xóm của anh Sơn quệt nước mắt, nói: "Mình nghèo mà hoàn cảnh của gia đình Sơn lại còn khốn khó hơn. Tính nết vợ chồng nó đều hiền lành, ăn ở có tình nghĩa nên xóm làng ai cũng thương. Vợ Sơn đi làm xa (lúc ở Bình Dương, Bình Phước rồi lại sang Campuchia), còn Sơn phải điều trị ở bệnh viện cuối tuần mới được về. Ba đứa nhỏ ngoan hiền học giỏi. Cháu Anh đang đi làm thuê, sắp phải nghỉ học. Hằng ngày, chúng tôi góp cơm, gạo cưu mang 3 cháu".
Rất mong bạn đọc, các nhà hảo tâm rộng lòng giúp đỡ gia đình anh Sơn trong cơn hoạn nạn và nuôi các cháu nhỏ qua cơn khốn khó. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 04.39420595