Hãy cho cháu Hà sự sống

Thứ Hai, 15/08/2005, 09:13
Cháu Hà vừa sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh, thời gian nằm viện còn nhiều hơn ở nhà. Mỗi lần lên cơn đau, mặt cháu xanh xám lại, rồi ngất xỉu.

36 tuổi, chị Ngô Thị Chí, ở thôn Lâm Xá, xã Phạm Hồng Thái, huyện Đông Triều (Quảng Ninh) đã thành goá phụ, một mình cực nhọc bươn chải nuôi 3 con ăn học. Trong 3 đứa con của chị, có cháu Đào Văn Hà vừa sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Thời gian cháu nằm viện còn nhiều hơn ở nhà. Mỗi lần lên cơn đau, cháu xanh xám mặt mày rồi ngất xỉu.

Chị Chí rất thương con, vay tiền chữa trị khắp nơi nhưng bệnh tình của cháu ngày một nặng. Từ ngày chồng chị mất, thiếu thốn về kinh tế càng thêm chồng chất, nhất là khi được các bác sỹ ở Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo cháu Hà phải mổ gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chi phí cho ca mổ tim ở nước ta rất cao, khoảng 35 - 40 triệu đồng, gia đình chị Hà thuộc diện hộ nghèo trong xã nên không thể có đủ số tiền đó.

Báo CAND kêu gọi các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm hãy chia sẻ và giúp đỡ cháu Hà để cháu có điều kiện phẫu thuật tim sớm nhất. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hà Nội

T.Hằng
.
.
.